Chăn vịt

24/03/2014 - 16:27

PNO - PN - Làng tôi chuyên nghề trồng lúa và nuôi vịt. Sau Tết, vụ lúa đông xuân vừa gặt là mùa nuôi vịt chạy đồng bắt đầu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đội nón lá, quẩy túi lên vai rồi cầm cây roi ra chuồng lùa vịt ra đồng. Lũ vịt như những đứa trẻ ham chơi, chẳng chịu thẳng đường ra ruộng, cứ ghé chỗ này sục mỏ kiếm ăn, tạt chỗ kia ngó dáo dác. Tôi chạy đông chạy tây, bở cả hơi tai mới lùa được đàn vịt đi đúng đường. Chỗ mấy thửa ruộng vừa gặt, lúa rụng đầy trên mặt ruộng xăm xắp nước. Lũ vịt liền chen nhau ùa xuống ruộng, chúi đầu đớp lia lịa. Khi lũ vịt say sưa kiếm ăn, tôi trèo lên bờ đê, tìm xem tụi thằng Thơm, con Lượm cho vịt ăn chỗ nào. Cả bọn hú hí rủ nhau lên bờ đê đánh đáo, bắn bi. Chơi một lát, chúng tôi lại xuống ruộng lùa đàn vịt sang đám ruộng khác rồi đi tìm nhặt trứng. Có mấy con vịt ban đêm không đẻ, đợi đến lúc ra ruộng lại đẻ rớt. Tôi nhìn khắp mặt ruộng, thấy chỗ nào trăng trắng liền chạy tới lượm. Có bữa, chúng tôi rủ nhau tát mương bắt cá. Chỉ cần đắp bờ đất nhỏ ngang mương, dùng nón lá tát nước ra. Nước cạn, lũ cá rô, cá lóc, tôm tép phơi mình, tha hồ bắt. Chúng tôi đốt lửa trên bờ đê để nướng cá. Bữa nào ít cá, chúng tôi nướng cả trứng vịt.

Chan vit

Có bữa mải chơi, để đàn vịt ào qua ruộng lúa chưa gặt. Nghe chủ ruộng quát tháo “vịt đứa nào ăn lúa hả?”, chúng tôi lật đật ùa xuống ruộng lùa đàn vịt trở về. Chiều đến, lũ vịt đã no căng, bước đi lặc lè, chúng tôi chia tay nhau, lùa vịt về chuồng. Chiều nào tôi về đến nhà cũng đỏ đèn, quần áo thì ướt nhẹp, tèm lem bùn sình. Má tôi bảo, “tắm rửa mau rồi ăn cơm, đói dữ hả con?”. Má đâu biết tôi đã ăn đủ thứ tự đánh bắt được. Má hay xoa mái tóc rễ tre vàng hoe của tôi rồi thở dài đầy thương xót: “Tội nghiệp con, cực quá trời. Ráng mần giúp má, tới lúc bán vịt, má may cho áo mới”. Thời đó, trẻ con đi học một buổi, ra ruộng một buổi là chuyện thường. Tôi không thấy cực, chỉ thấy hãnh diện vì đã đóng góp công sức vào bữa cơm gia đình. Thời đó, chẳng có dịch cúm gia cầm, đám con nít chăn vịt như tôi, quanh năm dang nắng dầm nước cả buổi cũng chẳng thấy đau ốm gì. Nên với chúng tôi, chăn vịt cực mà vui.

 ĐỨC ĐỒNG THÁP

Từ khóa Chăn vịt
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI