Cha đơn thân nuôi con tuổi dậy thì

24/04/2025 - 17:30

PNO - Quyết định đón con về nuôi từ khi bé mới lên 5 tuổi, anh Bá Cường từng đối mặt với nhiều khó khăn: từ việc học cách chăm sóc con đến đồng hành cùng con, thay vì tập trung cho sự nghiệp. Dù cuộc sống có lúc thăng trầm, anh luôn giữ vững nguyên tắc: không để khó khăn làm ảnh hưởng đến con.

Cha con anh Bá Cường  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cha con anh Bá Cường - Ảnh do nhân vật cung cấp

Khi hào quang nhường chỗ cho trách nhiệm

Nhắc đến Bá Cường, hẳn khán giả nhớ ngay đến gương mặt từng ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong Lênh đênh phận bạc, Miền đất phúc… Tên tuổi anh được chú ý hơn nhờ tác phẩm Những đứa con biệt động Sài Gòn. Vai diễn gần đây nhất của anh là trong phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhiều năm trước, Bá Cường chuyển sang làm nhà sản xuất, đạo diễn phim. Hiện tại, anh chọn đứng sau ánh hào quang, dành thời gian cho con. Với anh, niềm vui lớn nhất không chỉ là những tràng pháo tay của khán giả mà còn là được đồng hành cùng cậu con trai 14 tuổi vượt qua những năm tháng dậy thì đầy thử thách.

Bá Cường chia sẻ: “Ban đầu, con trai tôi sống với mẹ. Khi bé lên 5, tôi đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình: xin đón con về nuôi. Khi con mới chào đời, từ một người đàn ông chỉ quen với kịch bản phim và những buổi ghi hình bận rộn, tôi dần học cách thay tã, nấu ăn, dỗ con ngủ; sau này là kèm con học, dạy con những bài học về cuộc sống”.

Dù bận rộn đến đâu, anh vẫn cố gắng duy trì một cuộc sống có kỷ luật nhưng không khô khan để con vừa được yêu thương, vừa học cách tự lập.

Hành trình làm cha đơn thân chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt khi đối diện với một cậu con trai đang trong giai đoạn dậy thì. “Lúc còn nhỏ, con quấn quýt bên tôi, sẵn sàng ôm cha sau một ngày dài. Nhưng từ khi bước vào tuổi 14, con bắt đầu ít nói hơn, thích ở một mình và không còn dễ dàng chia sẻ. Nếu ngày trước, khi cùng nhau ăn tối, Ken (tên ở nhà của con trai Bá Cường - PV) kể chuyện trường lớp, thì nay, mỗi câu hỏi của tôi chỉ nhận lại cái gật đầu hoặc vài từ ngắn gọn. Đã có lúc tôi cảm thấy con như một thế giới xa lạ mà tôi không thể bước vào” - anh trải lòng.

Diễn viên Bá Cường và con trai trong một chuyến đi chơi - Ảnh do nhân vật cung cấp
Diễn viên Bá Cường và con trai trong một chuyến đi chơi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trở thành bạn thân của con

Thay vì trách móc hay cố ép con chia sẻ, Bá Cường chọn cách tôn trọng không gian cá nhân của con. Anh hiểu rằng đây là giai đoạn con cần được khám phá chính mình, cần có khoảng lặng để tự định hình cá tính.

Dù không thể lúc nào cũng trò chuyện trực tiếp với con, Bá Cường vẫn duy trì sự kết nối qua những trải nghiệm chung. Cha con anh không chỉ là cha và con mà còn là những người bạn đồng hành trong cuộc sống. Sự kiên nhẫn của anh đã có kết quả.

Bé Nguyễn Bá Duy Thiện - con trai nam nghệ sĩ - vui vẻ kể: “Cha đưa con đi cà phê, đi siêu thị, đi đá banh vào mỗi cuối tuần. Cha rủ con cùng tập gym. Những lúc đó con mới biết cha đã nỗ lực thế nào để hồi phục sau chấn thương cột sống. Cha còn cùng con nấu ăn, rửa chén, làm việc nhà. Dù vô cùng bận rộn nhưng cha không muốn thuê người giúp việc, mà muốn 2 cha con làm mọi thứ cùng nhau. Con thấy bản thân trưởng thành, tự lập rất nhiều khi ở bên cha”.

Hiện tại, cậu bé 14 tuổi có thể tự đi học, nấu ăn, làm việc nhà, thậm chí tự đi máy bay, xe đò về quê mà không khiến cha lo lắng. Nếu trước kia mỗi lần đi công tác, Bá Cường phải gửi con qua nhà vợ cũ thì nay Ken ra dáng một người trưởng thành, tự lo được cho bản thân. Cậu bé từ ít nói, lầm lì trở nên thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ nhiều hơn với cha.

“Chứng kiến quá trình nuôi dạy con của anh Cường, tôi và gia đình hoàn toàn yên tâm để con trai sống cùng cha” - chị Huỳnh Cẩm Nhung - mẹ bé Ken - cho biết.

Dù con trai ngày một trưởng thành, dù những cái ôm của con dành cho cha không còn nhiều như trước, Bá Cường vẫn tin rằng tình cảm giữa cha và con không phải là thứ có thể đo lường bằng số lần trò chuyện mà là sự hiện diện bền bỉ cùng nhau qua năm tháng.

Anh không kỳ vọng con phải trở thành người hoàn hảo. Điều duy nhất anh mong muốn là dù cuộc sống có ra sao, con vẫn biết rằng cha luôn bên con, không phán xét, không áp đặt, chỉ đơn giản là một người đồng hành trên mọi nẻo đường.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI