Câu chuyện tình yêu: Tình yêu màu xanh áo lính dẫn lối hạnh phúc

21/04/2025 - 06:00

PNO - Nhìn lại hành trình vừa qua, chị Bình tin rằng, lấy chồng bộ đội chính là duyên may của chị.

Quen nhau 14 năm và ở bên nhau 11 năm, tình cảm anh chị vẫn khăng khít như ngày đầu tiên (Ảnh: NVCC)
Quen nhau 14 năm và ở bên nhau 11 năm, tình cảm anh chị vẫn khăng khít như ngày đầu tiên (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tình yêu màu xanh áo lính dẫn chị Lê Thanh Bình (sinh năm 1990, hiện đang sống tại quận Long Biên, Hà Nội) đến với anh bộ đội Nguyễn Anh Toản (sinh năm 1988, hiện công tác tại Hà Nội) và nên duyên vợ chồng.

Bên nhau nhiều năm, tình cảm của cô nhân viên văn phòng và chàng bộ đội vẫn khăng khít như ngày đầu.

Thanh Bình kể, vợ chồng chị quen nhau rất tình cờ: “Ngày đó, chúng tôi đều yêu màu xanh áo lính và có nhóm bạn quen nhau, chơi thân với nhau từ diễn đàn Học viện Phòng không Không quân. Lần nọ, bạn thân của anh Toản đăng ảnh chụp cùng anh lên diễn đàn. Tôi lướt qua bài viết, ấn tượng ban đầu là nhìn anh… đẹp trai, hiền lành, nhưng chỉ xem ảnh thôi chứ không vào hỏi xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội để làm quen như một số thành viên khác".

Mấy hôm sau, khi nhóm đang nói chuyện trực tuyến trên diễn đàn, một bạn nữ hỏi tài khoản trò chuyện qua mạng của chị Bình để trao đổi chuyện học hành. Lúc ấy, anh Toản cũng đang online, anh vào kết bạn và xin làm quen với chị Bình.

Anh Toản khi ấy đang là học viên năm cuối, chờ tốt nghiệp ra trường nên thời gian khá rảnh. Nói chuyện mấy bữa, rồi anh xin số điện thoại, thi thoảng nhắn tin hỏi han chị Bình chuyện học hành, đi chơi, sở thích cá nhân... Lâu dần thành quen, cứ cuối tuần anh Toản lại gọi điện bằng điện thoại bàn, hát cho chị Bình nghe, họ cảm mến và thương nhau lúc nào không biết.

Gia đình chị Thanh Bình và anh Anh Toản (Ảnh: NVCC)
Gia đình chị Thanh Bình và anh Anh Toản (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bình chia sẻ thêm, chuyện lấy chồng bộ đội với chị như một lẽ tự nhiên. Chị lớn lên trong môi trường mà các cô chú gần nhà đều là giáo viên lấy chồng bộ đội và sống rất hạnh phúc.

Cách đối nhân xử thế, tình làng nghĩa xóm của các cô chú rất tuyệt vời, nên khi nghĩ đến chuyện vợ chồng, chị Bình thầm mong muốn nửa kia của mình là một quân nhân.

Trước khi kết hôn, chị Bình đã được chồng làm “công tác tư tưởng” về việc làm vợ bộ đội sẽ nhiều vất vả như các ngày lễ tết vắng nhà, lịch điều động bất chợt cần chấp hành, đi công tác thường xuyên... Nhờ thế, khi sống cùng nhau, chị Bình không còn bỡ ngỡ hay ngạc nhiên trước lịch trình công tác của ông xã.

Chị bộc bạch: “5 năm đầu tiên thật sự khó khăn. Việc nuôi con nhỏ khi chồng đi học 2 năm liền, ngày lễ tết phải trực, những lần anh xa nhà đằng đẵng do dịch COVID-19... khiến tôi không ít lần rơi nước mắt vì tủi thân. Công việc của ông xã rất đặc thù, nên kể cả khi đang nghỉ phép cũng phải sẵn sàng trở lại đơn vị".

Chị Bình nhớ, có năm chồng chị trực xuyên tết xong, vừa về với gia đình được nửa ngày thì tiếp tục có nhiệm vụ đột xuất. Hay khi gia đình đã đặt vé đi chơi để mừng sinh nhật tuổi mới của chị Bình, đến phút chót 3 mẹ con phải tự đi vì bố ở lại đơn vị...

Chị Bình kể, ngoài thời gian làm việc ra, khi về nhà, chồng chị là người hiền lành, tử tế, yêu vợ, thương con, chịu thương chịu khó, không nề hà bất cứ công việc gì để san sẻ sự vất vả với vợ.

Sau hơn 10 năm chung sống, anh Toản vẫn luôn quan tâm, chia sẻ việc nhà, cùng nhau dạy dỗ con cái. Những điều chồng làm luôn khiến chị Bình tự hào về người chồng quân nhân với gia đình, bạn bè.

“Nhà tôi cách đơn vị ông xã làm việc chỉ 1km nên thời gian của anh thoải mái hơn các đồng đội ở xa. Buổi sáng tôi đưa con đi học, chiều anh đón con về nhà, nấu cơm, cùng tôi làm việc nhà, lắng nghe những câu chuyện mẹ con kể... Về công việc thì tôi bận hơn vì làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thường phải đi công tác. Cũng có những lần vợ chồng trùng lịch với nhau, con phải gửi nhờ nhà hàng xóm, lúc đó tôi lại thu xếp công việc, điều chỉnh thời gian sao cho hợp lý để còn về chăm lo cho con cái”, chị Bình cho biết thêm.

Dù công việc bận rộn nhưng chị Bình vẫn sôi nổi tham gia các hoạt động cộng đồng. 2 năm gần đây, chị phối hợp cùng các tổ chức làm được nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa như Chợ quê, Ngày hội gia đình 1/6, Vui hội trăng rằm, Giao lưu văn hóa nghệ thuật quần chúng kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Nắng ấm vùng cao...

Mỗi khi về nhà, anh Toản đều dành nhiều thời gian để cùng con chơi, học... (Ảnh: NVCC)
Mỗi khi về nhà, anh Toản đều dành nhiều thời gian để cùng con chơi, học... (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất trong hôn nhân, chị Bình cho biết đó là thời gian chồng chị đi học văn bằng 2 trong 2 năm. Lúc đó chị Bình đang mang bầu đứa con thứ hai, chính chị đã động viên chồng "còn trẻ thì cần phấn đấu, không phải phấn đấu cho cá nhân mà dùng trí tuệ của mình phục vụ quân đội, phục vụ Tổ quốc".

Ngày chồng có giấy báo nhập học, con nhỏ mới được 6 tháng, chị Bình vừa đi làm hành chính, vừa nuôi 2 con mọn “trứng gà trứng vịt”, phải gánh vác kinh tế lại gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nên chị bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

May mắn là anh chị em đồng đội của anh Toản và những người bạn thân đã khuyên nhủ, động viên, vun vén cho 2 vợ chồng vượt qua giai đoạn vất vả ấy. Chị Bình cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng bằng cách sắp xếp thời gian tập yoga, cắm hoa, tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ về thiện nguyện... Nhìn lại hành trình vừa qua, chị Bình tin rằng, lấy chồng bộ đội chính là duyên may của cuộc đời chị.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI