Cậu bé 14 tuổi được ghép tim, hiện thực hóa giấc mơ tới trường

17/03/2025 - 10:42

PNO - Bị bệnh tim từ khi còn nhỏ, với N.H.T.T. ước mơ lớn nhất của em là được cắp sách tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

N.H.T.T hồi phục ngoạn mục sau ca ghép tim, thắp lên ánh sáng cho con đường phía trước
N.H.T.T hồi phục ngoạn mục sau ca ghép tim, thắp lên ánh sáng cho con đường phía trước - ảnh: BVCC

Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh suy tim, N.H.T.T. (14 tuổi, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) đã được hồi sinh nhờ trái tim của một người xa lạ.

Từ khi mới 4 tháng tuổi, T. đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Gia đình em vốn không khá giả, bố là giáo viên - trụ cột kinh tế duy nhất. Mẹ em gặp tai nạn giao thông vào năm 2014 và bị liệt, không thể tự sinh hoạt cá nhân.

Suốt nhiều năm, T. phải liên tục ra vào bệnh viện, trải qua hai ca phẫu thuật can thiệp để duy trì sự sống. Căn bệnh suy tim khiến sức khỏe của em ngày càng suy kiệt, đặt gia đình vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hoàn cảnh của Thịnh đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Các mạnh thường quân đã quyên góp hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ em và gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. May mắn đã mỉm cười khi Thịnh được chỉ định ghép tim - hy vọng duy nhất để em có thể tiếp tục sống.

Sau ca ghép tim thành công, cậu bé đã hồi phục và có thể trở về với gia đình trong niềm vui vỡ òa của người thân. Bản thân T. cũng chưa từng mường tượng được, có một ngày, em có thể sống với cuộc đời giống như những đứa trẻ khác. Cắp sách tới trường – điều tưởng như bình dị nhất với mọi đứa trẻ, với T. lại luôn là nỗi khát khao.

Chính vì vậy, sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, điều em mong mỏi nhất là sẽ được tới trường, được thực hiện ước mơ dang dở.

Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận nhiều ca hiến tạng sau chết não. Đây là hành động cao cả để thắp lên ánh sáng cho những cuộc đời không may mắn, viết tiếp những hành trình đầy nghị lực để vượt qua bệnh tật, như câu chuyện của cậu bé N.H.T.T.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI