Cặp đôi người Úc ngồi cạnh xác chết suốt chuyến bay đường dài

26/02/2025 - 11:10

PNO - Một cặp vợ chồng người Úc đã chỉ trích hãng hàng không Qatar Airways khi một thi thể được phủ chăn ngồi cạnh họ trong một chuyến bay đường dài.

Ông Ring và vợ là bà Jennifer Colin cho biết, cảm giác của họ thật khủng khiếp khi ngồi cạnh xác chết - Ảnh: AFP
Ông Ring và bà Jennifer Colin cho biết, cảm giác của họ thật khủng khiếp khi ngồi cạnh xác chết - Ảnh: AFP

Người lên tiếng chỉ trích hãng hàng không Qatar là ông Mitchell Ring. Người đàn ông người Úc cho biết, 1 hành khách đã tử vong khi đang trên chuyến bay kéo dài 14 giờ từ Melbourne đến Doha vào tuần trước.

"Họ đã cố gắng đẩy bà ấy lên khoang thương gia, nhưng bà ấy khá to lớn và họ không thể đưa bà qua lối đi" - ông nói với kênh truyền hình Nine News của Úc.

"Họ có vẻ hơi bực bội, sau đó họ nhìn tôi và thấy vẫn còn chỗ trống bên cạnh tôi.

Ngay lập tức, họ hỏi tôi: "Bạn có thể dịch sang một bên được không?", và tôi chỉ nói: "Được, không vấn đề gì". Sau đó, họ đặt người phụ nữ đó vào chiếc ghế mà tôi đã ngồi".

Ông Ring cho biết ông vẫn phải ngồi và thậm chí đợi bên cạnh xác chết ngay cả khi máy bay đã hạ cánh.

“Các nhân viên cứu thương và cảnh sát đã đến, và các nhân viên cứu thương bắt đầu kéo chăn ra khỏi người phụ nữ đó. Thật không dễ chịu chút nào” - ông nói.

Ông Ring và vợ là bà Jennifer Colin cho biết, cảm giác của họ thật khủng khiếp khi ngồi cạnh xác chết. "Tôi không thoải mái khi đi máy bay, giờ lại phải ngồi cạnh bên xác chết. Quả là khó diễn tả. Tôi nghĩ hãng hàng không phải có một cách thức chăm sóc khách hàng trên máy bay chứ" - bà Colin nói.

Trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông Úc, hãng Qatar Airways đã xin lỗi vì mọi sự bất tiện hoặc đau khổ mà sự cố này có thể gây ra.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình hành khách đã qua đời trên chuyến bay của chúng tôi" - hãng này viết.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI