Cán bộ hội phụ nữ theo “dấu chân” lịch sử

28/04/2025 - 06:24

PNO - Thông qua những câu chuyện xúc động đằng sau mỗi hiện vật cổ, các chị em hiểu rõ hơn về sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu quả cảm của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hội LHPN các cấp trên địa bàn TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, đến các di tích lịch sử, nhằm tri ân và giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên.

Mới đây, Hội LHPN quận Tân Phú tổ chức chương trình về nguồn “Theo dấu chân thầm lặng biệt động Sài Gòn”. Các cán bộ, hội viên đã đến dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh trong trận đánh dinh Độc Lập năm 1968. Tiếp đó, đoàn tham quan hầm vũ khí bí mật biệt động Sài Gòn, Bảo tàng Tình báo biệt động Sài Gòn - Gia Định, hộp thư bí mật và hầm nổi tại quán cà phê Đỗ Phủ - nơi lưu giữ ký ức biệt động xưa.

Hội LHPN quận 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sáng mãi niềm tin” tại di tích lịch sử quốc gia cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh dinh Độc Lập năm 1968
Hội LHPN quận 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sáng mãi niềm tin” tại di tích lịch sử quốc gia cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh dinh Độc Lập năm 1968

Cũng trong những ngày cuối tháng Tư, Hội LHPN quận 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sáng mãi niềm tin” tại di tích lịch sử quốc gia cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh dinh Độc Lập năm 1968.

Tại đây, các cán bộ hội được nghe giới thiệu chi tiết về lịch sử, quá trình xây dựng và phục dựng các hiện vật, đồng thời tham quan các không gian trưng bày theo chủ đề.

Thông qua những câu chuyện xúc động đằng sau mỗi hiện vật cổ, các chị em hiểu rõ hơn về sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu quả cảm của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn.

Chị Đoàn Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Hội LHPN quận 3 - cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đến đây, được nghe và nhắc nhớ về những dấu mốc lịch sử, đặc biệt là căn hầm từng chứa hơn 2 tấn vũ khí, thuốc nổ, súng đạn của lực lượng biệt động Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Điều đặc biệt là căn nhà này lại tọa lạc ngay trung tâm thành phố, rất gần với dinh Độc Lập.

Tất cả các hoạt động đào hầm, vận chuyển, cất giấu vũ khí đều được giữ bí mật và an toàn tuyệt đối. Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy tự hào, đặc biệt là trong những ngày tháng Tư lịch sử đang cận kề, cảm xúc đó tăng lên bội phần”.

Cùng với hoạt động tham quan di tích lịch sử, Hội LHPN quận 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề để nhắc nhớ truyền thống lịch sử hào hùng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội phụ nữ, đặc biệt là cán bộ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng thành phố ngày càng phát triển, vững bước vào kỷ nguyên mới.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI