Cá Ông "luỵ” bờ biển Bình Định ngày đầu năm

08/02/2025 - 20:31

PNO - Sáng ngày 8/2, người dân thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) phát hiện một cá Ông bị dạt vào bờ.

Dân làng đã tổ chức nghi lễ trang trọng theo phong tục truyền thống: khâm liệm cá bằng vải đỏ và chôn cất trên bãi biển trước chùa.

Người dân phát hiện và cùng nhau đưa xác cá Ông lên bờ
Người dân phát hiện và cùng nhau đưa xác cá Ông lên bờ

Theo tục lệ, sau một năm, ngư dân sẽ cải táng, đưa hài cốt cá về thờ tại Lăng Ông của làng.

Tổ chức nghi lễ ngay tại chỗ trước khi đưa xác Ông về nơi chôn cất
Tổ chức nghi lễ ngay tại chỗ trước khi đưa xác Ông về nơi chôn cất

Ông Trần Thanh Sỹ - trưởng vạn chài Lộ Diêu - cho biết: "Với ngư dân chúng tôi, đầu năm mà có cá Ông 'luỵ bờ' là điềm lành, là phúc lộc trời ban. Ghe tàu sẽ thuận buồm xuôi gió, tránh được rủi ro trên biển".

Đưa xác Ông về nơi làm lễ
Đưa xác Ông về nơi làm lễ

Tín ngưỡng thờ cá Ông đã tồn tại hàng trăm năm trong cộng đồng ngư dân miền biển. Với ngư dân, cá Ông là vị thần hộ mệnh, người bảo trợ những chuyến đi khơi xa. Khi gặp tai nạn hay sóng dữ, nhiều ngư dân tin rằng chính cá Ông đã kịp thời cứu giúp, đưa họ về bờ an toàn.

Rất đông người dân tham gia
Rất đông người dân tham gia

Đội bả trạo chuẩn bị nghi thức nhảy Bả trạo cúng cá Ông tại lăng Ông
Đội bả trạo chuẩn bị nghi thức nhảy Bả trạo cúng cá Ông tại lăng Ông

Chính vì vậy, việc tổ chức lễ an táng cho cá Ông không chỉ thể hiện sự kính ngưỡng mà còn là lời cầu mong cho những hành trình biển đầy bình an và bội thu.

Tin, ảnh: Châu Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI