PNO - Sáng 30/4, không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Từ TPHCM đến các địa phương, người dân cùng hướng về sự kiện trọng đại, sống lại khoảnh khắc lịch sử và hoà chung niềm tự hào dân tộc.
Chia sẻ bài viết: |
Sáng 30/4, tại TPHCM, Tổng bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Sáng 30/4, dàn trực thăng, tiêm kích đã có màn trình diễn vô cùng mãn nhãn...
Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
5 người trong gia đình từng đi qua chiến tranh, giờ cùng ngồi bên nhau giữa phố cờ hoa TPHCM rực rỡ để nhìn đất nước trong hòa bình.
Dìu đỡ, có đoạn phải ẵm, bế thốc bà len vào dòng người, anh Hoài Nhân vẫn phấn chấn khi tâm nguyện đưa ngoại đi xem đại lễ đã được thực hiện.
Cụ Nguyễn Đình Tư đếm từng ngày, chuẩn bị áo dài trang trọng - chiếc áo màu đỏ, tươi thắm do Chủ tịch nước gởi tặng khi cụ tròn 100 tuổi.
Tự hào, xúc động là cảm xúc chung của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân TPHCM khi được vinh dự tham gia diễu hành.
Sáng 30/4, đúng 7g, những tiếng pháo vang rền trên công viên bến Bạch Đằng. Có 21 phát đại bác được bắn trong buổi lễ này, với tinh thần nghiêm trang.
TPHCM không chỉ rực rỡ cờ hoa mà còn ấm áp bởi tình cảm của hàng ngàn người con từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về.
Trước thời khắc trọng đại, nhiều nam thanh, nữ tú thuộc các khối diễu hành hừng hực khí thế, mong chờ giây phút thiêng liêng.
Sáng nay, 30/4, tại TPHCM, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) chính thức diễn ra.
Có gần 900 phóng viên các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Một lòng hướng về sự kiện lớn của dân tộc khiến những người vốn không quen biết nhau trở nên thân quen như người một nhà.
Một nhóm tình nguyện viên trẻ TPHCM đã chuẩn bị 1.000 lá cờ đỏ sao vàng, góp phần thắp lửa cho không khí lễ diễu binh 30/4 tại trung tâm thành phố.
Đêm 29/4, TPHCM trở nên náo nhiệt khác thường. Hàng chục ngàn người trải bạt dọc các tuyến đường, tận hưởng không khí lễ hội non sông một cách đáng nhớ.
Đoàn tàu Thống Nhất từ hai đầu đất nước lăn bánh, gặp nhau tại Đà Nẵng, gợi nhớ hành trình lịch sử nối liền Bắc - Nam sau 50 năm.
Ông Lê Tất Thắng – 79 tuổi, quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An – đã thu hút sự chú ý của nhiều người với bộ râu dài, bạc phơ.
Dù cách xa quê hương hàng ngàn cây số, trái tim những người con Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới... vẫn hòa chung nhịp đập tự hào với Tổ quốc.