Bước ra cuộc hôn nhân thiếu tôn trọng

07/03/2025 - 06:37

PNO - Hạnh nằm bệnh viện, chồng cũ nhắn tin hỏi thăm. Cô đọc tin, nhưng không trả lời. Cô yêu cuộc sống tự do này, yêu cảm giác độc lập, được tôn trọng này, không muốn thay đổi...

Sóng gió trong hôn nhân vốn là để cùng nhau trưởng thành (ảnh: Shutterstock)

Sóng gió trong hôn nhân soi rõ thái độ của chồng với cô (ảnh minh họa: Shutterstock)

Chiếc váy trắng bồng bềnh ngày cưới Hạnh chọn rất kỹ cũng không che hết cái bụng bầu đã hơi nhô lên. Chị chồng nói em vào trong nhà sau cho đỡ mệt, lát rồi ra làm lễ. Tới tận khi ngồi xuống uống nước, cô mới nhận ra chị đã khéo léo đưa dâu bằng cửa sau rồi. Cô hận, nhưng hiểu do mình trót lỡ làng, thôi đành nhắm mắt đưa chân.

Hạnh và Quân yêu từ cái nhìn đầu tiên khi họ gặp nhau trong chương trình giao lưu sinh viên giữa 2 trường đại học. Tình yêu thời ấy thật đẹp, ai cũng ghen tị khi thấy 2 người sánh đôi. Quân cao 1m80, mắt sâu, mũi cao, lúm đồng tiền xoáy sâu bên má trái. Hạnh trắng trẻo, có khuôn miệng xinh và vóc dáng gợi cảm, khiến nhiều chàng trai trẻ cũng "say đứ đừ".

Cách thể hiện tình yêu mãnh liệt và rực lửa của Quân khiến Hạnh ngây ngất, cô không còn quan tâm đến khoảng cách xa xôi và gia thế của 2 người.

Cưới xong, Hạnh bị sốc. Gia đình Quân phức tạp, nhiều nguyên tắc khắt khe, họ nhất quyết không muốn con dâu mang bầu vào nhà bằng cửa trước.

Cũng vì chuyện Hạnh ăn cơm trước kẻng mà mẹ và chị chồng khinh ghét cô ra mặt. Bụng bầu vượt mặt, Hạnh vẫn phải thức từ 5 giờ nấu bữa sáng cho gia đình. Cô không được đi làm, chỉ ở nhà chuyên tâm lo chợ búa cơm nước. Trong khi đó, Quân ngày càng bảnh bao trong những bộ vest sang trọng, cùng mẹ đi gặp những đối tác làm ăn. Khoảng cách giữa họ lớn dần...

Đỉnh điểm, mẹ chồng chê cô không biết nuôi con, làm cho đứa con gái cũng yếu ớt như mẹ. Có đêm con bệnh khóc vật vã, mẹ chồng luôn miệng mắng cô không biết làm mẹ, khiến cả nhà không ngủ được. Hạnh bế con chạy ra sân trong đêm tối, chợt nhận ra mình tay trắng, chẳng có gì để sống, lại phải quay vào.

Rồi Quân được điều đi công tác, anh háo hức theo dự án mới, không nhận ra cơn trầm uất của vợ. Nhìn anh cười nói với mẹ về vùng đất sắp đến, Hạnh không kìm được, trách anh không nghĩ đến vợ con. Trong cơn giận dữ, cô bế con xách vali đi thẳng, mặc cho mẹ chồng xỉ vả: "Thứ như nó đáng lẽ phải ra khỏi nhà từ lâu".

Ly hôn mở ra những chân trời mới (ảnh: Shutterstock)

Ly hôn mở ra những chân trời mới với người mẹ một con (ảnh: Shutterstock)

Hạnh về Tây Nguyên, xin làm trong một homestay và viết lách kiếm thêm. Những năm dịch COVID-19, cô và con vô cùng khốn khổ, nhưng tuyệt nhiên cô không bao giờ nghĩ tới việc quay lại căn nhà đó. Những đêm khuya vô tình nghe lại bài nhạc ngày xưa anh hát cho cô nghe, nhớ lại một thời yêu mặn nồng, cô khóc nghẹn. Qua bao năm ly hôn, cô vẫn một mình nuôi con, tự lập một cửa hàng bán đặc sản địa phương online.

Quân luôn tìm cách liên hệ để hỏi han xem cô đã có ai chưa, có hạnh phúc không. Biết anh còn yêu mình, nhưng mỗi khi nghĩ tới những tháng ngày trôi qua trong buồn tủi, nỗi giận của Hạnh lại trào lên.

Người đời vẫn nói: "Tình cũ không rủ cũng tới", nhưng cô thì nghĩ "tình cũ có rủ cũng đừng tới". Những tin nhắn như: "Em sống thế nào? Em có hạnh phúc không?" tốt nhất đừng hỏi, cũng đừng trả lời.

Những ngày nhờ bà ngoại lên trông con để cô một mình xoay xở trong bệnh viện, Hạnh nghĩ tới con gái luôn ước mong có cha ở bên, nghĩ tới tình yêu từng đẹp như mộng, cô cũng từng tự vấn phải chăng mình đã quá quyết liệt? Nếu ngày đó cô nín nhịn mẹ chồng vài năm thì mọi chuyện sẽ qua, anh và cô giờ có chăng vẫn hạnh phúc?

Dù lạnh lùng nhắn "chúng ta không còn liên quan gì", nhưng trái tim cô vẫn xao động khi thấy chồng cũ hỏi thăm. Nghĩ thế, nhưng rồi Hạnh lại nhanh chóng tỉnh táo phân tích. Cô yêu cuộc sống tự do này, yêu cảm giác độc lập, được tôn trọng, được sống với những niềm vui bé mọn, hơn là hao mòn trong căn nhà sang trọng kia.

Sự yên ấm, thoải mái này, rất khó khăn cô mới có được, dại gì mà phá đi!

Quỳnh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI