Bức ảnh cậu bé Palestine cụt cả 2 tay giành giải thưởng Ảnh báo chí thế giới

17/04/2025 - 18:50

PNO - Bức chân dung buồn bã của một cậu bé người Palestine, Mahmoud Ajjour, 9 tuổi, bị cắt đứt 2 cánh tay trong một cuộc tấn công của Israel vào Gaza năm 2024 đã giành giải thưởng Ảnh báo chí thế giới năm 2025.

Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới năm 2025 mô tả Mahmoud Ajjour chín người bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào Thành phố Gaza vào tháng 3 năm 2024 [Nguồn: © Samar Abu Elouf, cho The New York Times]
Giải thưởng Ảnh báo chí thế giới năm 2025 mô tả Mahmoud Ajjour 9 tuổi bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào Thành phố Gaza - Ảnh: Samar Abu Elouf/The New York Times

Ngày 17/4, bức ảnh của nữ nhà báo Samar Abu Elouf chụp cho tờ báo The New York Times và mô tả cậu bé Mahmoud Ajjour bị cụt cả 2 tay với ánh mắt đau buồn đã được vinh danh trong cuộc trao giải Ảnh báo chí thế giới 2025 (World Press Photo).

Abu Elouf kể lại: “Một trong những điều khó khăn nhất mà mẹ của Mahmoud giải thích với tôi là khi Mahmoud lần đầu nhận ra mình đã bị cắt cụt cánh tay, câu đầu tiên cậu bé nói với mẹ mình là: "Làm sao con có thể ôm mẹ được'?”.

Ajjour đã được sơ tán đến Doha, Qatar, sau vụ nổ của Israel vào tháng 3/2024 trong một cuộc tấn công của cuộc chiến đang diễn ra đã giết chết ít nhất 51.025 người Palestine, làm bị thương khoảng 116.432 người khác và biến phần lớn vùng đất này thành đống đổ nát.

Nhiếp ảnh gia này cũng đến từ Gaza và đã được sơ tán vào tháng 12/2023. Hiện cô chụp ảnh những người Palestine bị thương nặng ở Doha.

Joumana El Zein Khoury, giám đốc điều hành của World Press Photo, cho biết: "Đây là một bức ảnh tĩnh lặng nhưng lại nói lên nhiều điều. Nó kể câu chuyện về một cậu bé, nhưng cũng kể về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn sẽ có tác động đến nhiều thế hệ".

Ban giám khảo khen ngợi bức ảnh có "bố cục mạnh mẽ và chú ý đến ánh sáng" cũng như chủ đề gợi nhiều suy nghĩ, đặc biệt là những câu hỏi đặt ra về tương lai của Mahmoud.

Ban giám khảo cho biết hiện cậu bé Mahmoud đang học cách viết và mở cửa bằng chân, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ cho hầu hết các hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như ăn uống và mặc quần áo.

“Ước mơ của Mahmoud rất đơn giản: em muốn được lắp chân tay giả và sống cuộc sống như bao đứa trẻ khác”, ban tổ chức World Press Photo cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố trích dẫn ước tính gần đây của Cơ quan Cứu trợ và Công trình Liên hợp quốc (UNWRA) rằng tính đến tháng 12/2024, Gaza có nhiều trẻ em bị cụt chi tính theo đầu người hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

“Trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh”, ban tổ chức tuyên bố.

Ban giám khảo đã sàng lọc 59.320 bức ảnh từ 3.778 phóng viên ảnh từ khắp nơi trên thế giới gửi về để chọn ra 42 bức ảnh đoạt giải.

Thảo Nguyễn (theo Aljazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI