Biếu tết nhà chồng bao nhiêu?

25/01/2025 - 18:06

PNO - Có lẽ những năm trước, cha mẹ chồng so đo tiền biếu tết giữa nhà tôi và nhà chị nên năm nay chị mới gọi điện hỏi trước.

Tết này, vợ chồng tôi quyết định đóng cửa hàng sớm để đưa các con về quê ăn tết cùng ông bà. Những năm trước, công việc bận rộn và con cái còn nhỏ nên chỉ có chồng về quê trước tết để thăm họ hàng và thắp hương cho tổ tiên rồi vào lại thành phố đón tết cùng vợ con.

Mỗi lần chồng về, tôi đều mua quà tết, gửi biếu cha mẹ chồng 10 triệu đồng. Năm nay, việc kinh doanh thuận lợi và cả gia đình cùng về nên vợ chồng tôi bàn nhau tặng tiền biếu tết cha mẹ chồng lên 20 triệu đồng. Mọi việc đã thống nhất như thế, nhưng khi chúng tôi thông báo lịch nghỉ tết lên nhóm zalo của gia đình thì chị dâu của chồng đã gọi điện hỏi: “Chú thím tính biếu ông bà bao nhiêu để anh chị còn tính, chênh lệch quá lại khó coi”.

Tôi không muốn không khí tết kém vui vì số tiền biếu tết cha mẹ chồng. (hình minh hoạ)
Tôi không muốn không khí tết kém vui vì số tiền biếu tết cha mẹ chồng. Ảnh minh họa

Tôi không dám nói rõ con số mà chỉ trả lời đang tính toán. Thế mà vài ngày trước, chị lại gọi hỏi tôi thêm một lần nữa về chuyện này. Chị nói: “Chú thím ở xa không biết chứ ông bà rất hay so đo. Quanh năm lo giỗ chạp rất áp lực nhưng đụng chuyện gì ông bà cũng tính toán tiền nong các con cho. Chú thím biếu vừa phải thì chị còn theo được, chứ nhiều hơn chắc phải đi vay mượn thêm”. Tôi cũng giải thích, do chúng tôi ở xa, không góp được công sức như anh chị nên muốn biếu ông bà nhiều một chút, nhưng chị có vẻ không hài lòng.

Những lời nói của chị dâu khiến tôi suy nghĩ vì phần nào hiểu được tâm tư của chị. Hàng tháng, khi nhà có việc giỗ chạp, chúng tôi vẫn gửi tiền về phụ giúp nhưng vợ chồng anh trai chịu trách nhiệm lo chính. Có lẽ những năm trước, cha mẹ chồng có so đo tiền biếu tết giữa nhà tôi và nhà chị nên năm nay chị mới gọi điện hỏi trước.

Tôi đem chuyện này bàn với chồng thì anh nói nhẹ tênh: việc nhà ai, nhà nấy lo, muốn cho cha mẹ bao nhiêu thì tùy điều kiện chứ đâu nhất thiết phải cân bằng. Anh vẫn chốt số tiền biếu cha mẹ chồng như đã bàn.

Trong khi tôi muốn cân nhắc lại để vợ chồng anh trai đỡ phiền lòng. Tôi tính biếu cha mẹ chồng bằng số tiền anh chị, phần còn lại sẽ dàn đều cho những dịp khác để biếu thêm nhưng chồng không đồng ý. Anh cho rằng, mỗi năm chỉ về tết một lần, cho nhiều một chút để cha mẹ vui và tự hào về con. Nếu biếu ít, ông bà sẽ chạnh lòng khi so sánh với con cái nhà hàng xóm.

Tôi không nghĩ một việc tưởng chừng bình thường lại nảy sinh nhiều vấn đề phải cân nhắc như thế. Nhiều người bạn khuyên tôi nên thuận theo ý chồng và biếu thêm vợ chồng anh trai cho êm ấm nhà cửa. Nhưng tôi biết chị dâu là người rất tự trọng, chưa chắc chị đã nhận tiền của chúng tôi. Trong khi chị đã mở lời như thế mà chúng tôi phớt lờ sẽ gây khó xử. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên trong trường hợp này?

Thanh Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI