“Biển người” xem bắn đại bác tại bến Bạch Đằng

27/04/2025 - 08:30

PNO - Từ sáng sớm 27/4, hàng ngàn người dân đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) để theo dõi màn bắn 21 phát đại bác.

Đây là một trong những hoạt động thuộc lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sáng 27/4 là lễ tổng duyệt cấp Nhà nước của hoạt động này trước khi diễn ra chính thức vào sáng 30/4 tới đây.

Được biết, nhiều người đã có mặt tại đây từ lúc 2-3g sáng, thậm chí ở lại từ tối 26/4 sau khi xem bắn pháo hoa để chiêm ngưỡng màn biểu diễn này.

Một số khách sạn nằm trên đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng với tầm nhìn cao, cũng là nơi có vị trí quan sát khá tốt cho việc bắn đại bác, diễu binh. Vì thế, nhiều người đã tranh thủ đặt phòng rất sớm để có tầm nhìn đẹp nhất.

Khoảng 7g, những phát pháo đầu tiên bắt đầu vang rền, tạo không khí hào hùng. Nhiều người dân phấn khích, tranh thủ dùng máy ảnh, điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Trên bầu trời xanh từng đàn bồ câu bay lượn tạo nên những khoảnh khắc thanh bình khiến nhiều người thích thú.

Những khẩu đại bác được chuyển về vị trí này từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong đêm 6/4, sau đó được lắp đặt hoàn chỉnh. Mỗi khẩu nặng khoảng 4 tấn. Trước ngày 27/4, lực lượng vũ trang đã có nhiều lần luyện tập bắn pháo thử. Người dân có thể đến xem tự do.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Mi Lâm Thái Lài

 
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI