Bí thư Thành ủy TPHCM thăm gia đình có cán bộ y tế mất khi tham gia phòng chống dịch COVID-19

25/02/2025 - 20:39

PNO - Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), chiều 25/2, đoàn đại biểu TPHCM do ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình có cán bộ y tế bị mất khi tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn - nguyên Trưởng Trạm Y tế xã Phước Lộc, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè - và hỏi thăm người thân trong gia đình ông.

Trong đại dịch COVID-19, bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn là người chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân và không may bị lây nhiễm không thể qua khỏi. Bác sĩ đã được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi đại diện gia đình của Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi đại diện gia đình bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn - Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn và mong muốn các thành viên trong gia đình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với truyền thống của gia đình.

Đoàn cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng - nguyên điều dưỡng hạng IV Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - và trò chuyện, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với gia đình điều dưỡng Hằng.

Trong đại dịch COVID-19, điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng là người trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân, đã bị nhiễm bệnh không qua khỏi và được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà tri ân đến gia đình Điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng
Bí thư Nguyễn Văn Nên tặng quà tri ân đến gia đình điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng - Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn tưởng nhớ những người đã mất do đại dịch COVID-19, tri ân cán bộ, nhân viên y tế đã mất trong khi làm nhiệm vụ. Điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng mất đi đã để lại trong lòng mọi người những tình cảm đẹp, một tấm gương của một nữ điều dưỡng hết lòng vì bệnh nhân.

Ông chúc các thành viên trong gia đình điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng luôn bình an, mạnh khỏe và tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đóng góp có ích cho xã hội.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI