Bí ẩn những bộ xương cháy đen bên trong các băng đảng Mexico

14/03/2025 - 18:36

PNO - Những hình ảnh ghê rợn từ một trang trại dường như được sử dụng làm trại huấn luyện của băng đảng ma túy cho thấy hàng trăm vật dụng bị vứt bỏ, chẳng hạn như giày dép và ba lô, cùng những khúc xương đã bị đốt cháy.

Hàng trăm đôi giày, xương cháy đen tại địa điểm có thể là nơi giết người
Hàng trăm đôi giày, xương cháy đen tại địa điểm có thể là nơi giết người của các băng đảng Mexico - Ảnh: AFP

Khi nói đến Mexico thì những câu chuyện về các vụ thảm sát, bắt cóc hay những ngôi mộ bí mật luôn là chủ đề nóng hổi trên báo chí hàng ngày. Tuy nhiên, những tiết lộ gần đây ở tiểu bang Jalisco phía tây đã gây ra một sự rúng động cho người dân nước này.

Những hình ảnh ghê rợn từ một trang trại dường như từng được sử dụng làm trại huấn luyện của băng đảng ma túy cho thấy hàng trăm đôi giày, ba lô, quần, áo sơ mi và các vật dụng khác bị vứt bỏ, cùng với hình ảnh xương người cháy đen, vỏ đạn và kẹp đạn từ súng trường hạng nặng.

Trong số những dòng chữ viết tay được tìm thấy trong một cuốn sổ tay có các cột được đánh số biệt danh - được cho là một cuốn sổ ghi chép mã hóa về những cựu tù nhân - và một lá thư từ biệt của ai đó có nội dung: “Tình yêu của anh, nếu một ngày nào đó anh không trở về, anh chỉ muốn em nhớ rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào”.

Bên trong một tòa nhà bê tông tại trang trại là một ngôi đền được trang hoàng bằng nến của Santa Muerte - một vị thánh dân gian thường gắn liền với tội phạm có tổ chức ở Mexico.

Những hình ảnh đáng lo ngại này được lan truyền trên mạng xã hội là do các thành viên của một nhóm tìm kiếm đã vào trang trại để tìm kiếm những người thân mất tích trong số hơn 120.000 người mất tích ở Mexico.

Ngay cả những người vốn đã quen với bạo lực, đe dọa và những ngôi mộ bí mật cũng kinh hoàng.

“Đó là một cú sốc khủng khiếp”, Raúl Servín García - nhóm Warrior Searchers of Jalisco, một trong nhiều nhóm tình nguyện trên toàn quốc chuyên tìm kiếm những người thân mất tích, chủ yếu là nạn nhân của tội phạm có tổ chức - nhớ lại. “Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là hy vọng rằng không ai từng ở nơi này, từng bị tra tấn hoặc giết hại ở đó”.

Các tiêu đề báo chí gọi trang trại này là "trại hủy diệt", nơi có "lò hỏa táng" dưới lòng đất. Xung quanh là những đôi giày bị bỏ lại hay những đốt xương đã cháy đen.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, các cơ quan liên bang và tiểu bang đang điều tra.

Những hình ảnh đáng lo ngại này được chụp tại Rancho Izaguirre một mảnh đất hình chữ nhật khô cằn rộng lớn với những nhà kho và các công trình khác nằm giữa vùng đất nông nghiệp chỉ cách trung tâm thành phố Guadalajara, thành phố lớn thứ 2 của Mexico, khoảng 60km.

Số phận của những người có vật dụng được tìm thấy tại trang trại và bao nhiêu người còn sống hoặc đã chết vẫn chưa được công khai.

Đội tìm kiếm chiến binh Jalisco đã tìm thấy ba lò hỏa táng xác người trong khi tìm kiếm người thân mất tích tại Rancho Izaguirre. (Ulises Ruiz / Hình ảnh Getty)
Đội tìm kiếm Jalisco đã tìm thấy 3 lò hỏa táng xác người tại Rancho Izaguirre - Ảnh: Getty

Theo các phương tiện truyền thông địa phương thì các trang trại là cơ sở đào tạo, trung tâm tra tấn, bãi giết người và nơi vứt xác của Jalisco New Generation Cartel - một trong những tổ chức tội phạm có tổ chức lớn và bạo lực nhất Mexico.

Theo những người tìm kiếm, quần áo thuộc về những thanh niên nam nữ bị các hoạt động của băng đảng dụ dỗ đến trại thông qua những lời mời làm việc giả mạo.

Theo Indira Navarro - người đứng đầu nhóm tìm kiếm người thân mất tích, những tù nhân cố gắng trốn thoát hoặc không đáp ứng được quá trình huấn luyện thể chất sẽ phải đối mặt với cái chết. "Một người sống sót giấu tên nói rằng các tù nhân bị buộc phải giết những người bạn tù" - ông Indira Navarro kể.

Văn phòng công tố viên tiểu bang Jalisco thông tin, các điều tra viên hiện đang rà soát trang trại đã phát hiện ra 6 nhóm xương người bị cháy đen, một số được giấu dưới đất và gạch. Nhưng các quan chức không đưa ra ước tính về số lượng người được chôn cất tại đó. Các nhóm pháp y cũng chưa xác định được bất kỳ người chết nào và có thể mất nhiều thời gian để điều tra.

Trong nỗ lực đối chiếu những đồ vật tìm thấy tại trang trại với những người mất tích, các công tố viên đã công bố ảnh chụp gần 500 vật dụng cá nhân, bao gồm quần jean, áo phông, áo cánh, váy, ba lô và túi xách. “Cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể khi bạn nhìn thấy hàng trăm đôi giày chất đống như thế thật không thể diễn tả được. Và tất nhiên bạn sẽ tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất của chủ nhân những vật này" - Servín nói.

Servín cho biết, hiện ông vẫn đang tìm kiếm hài cốt của con trai mình - người đã mất tích vào năm 2018, khi mới 20 tuổi.

“Mỗi khi nhìn thấy quần áo, giày dép bị bỏ đống như thế nào, tôi và nhiều người có người thân bị mất tích không thể kiểm soát được bản thân. Nước mắt cứ chảy dài trên mắt khi nghĩ đến nỗi đau khổ mà những người thân của mình phải chịu đựng".

Thảo Nguyễn (theo Los Angeles Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI