Những người sống ở miền ôn đới lạnh buốt giá như chúng tôi, chỉ có thể cảm nhận được tết đang đến từ nỗi nhớ thương quê nhà trong trái tim mình.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Người Việt xa quê chợt giật mình nhớ quê hương khi tết đến Xuân về.
Tối đa chỉ được hai gia đình tới thăm nhau là yêu cầu được đưa ra trùng vào dịp cộng đồng người Việt chuẩn bị đón tết cổ truyền.
Với chúng tôi - những người con đất Việt sống xa quê - tết vẫn vẹn nguyên hình thức và ý nghĩa, ấm áp.
"Thậm chí nếu gặp phải những lời hỏi han kém duyên, bạn cũng hãy cảm ơn cuộc sống, vì ít nhất bạn còn có tết...".
Tết mà không được đoàn viên, thì chẳng còn là Tết.
Máy bay lên cao, tôi nhìn lại lần nữa mặt đất xa dần. Vào thời điểm người ta hỏi nhau năm nay chưng hoa nào, sắm sửa gì chưa... thì tôi đi.
Việc đến một đất nước xa lạ, khác nhau về văn hóa và ngôn ngữ là chuyện chưa từng có trong kế hoạch của cuộc đời tôi.
Tết này không về nhưng quê nhà vẫn hiện diện, khi nhận từ củ dưa hành muối xổi, nải chuối có những vết bầm...ông nội, bà ngoại gửi lên cho con cháu.
Cộng đồng người Việt Nam tại Úc được nghe từ "Tết" một cách thân thương và gần gũi chứ không còn là cụm từ lạ lẫm từ các năm trước.
Quả thật, cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự ở bất kỳ đâu trên thế giới này.
Vậy là một năm mới nữa lại sắp đến, giữa khoảnh khắc chuyển giao đó, trái tim ai dường như cũng đếm nhịp chảy của thời gian.
2 chữ hy vọng ấy cho ta niềm tin rằng sang năm mới, mọi việc rồi sẽ ổn cả mà thôi.
Là một người Đức, nhưng tôi xem Việt Nam là quê hương, và những ngày này, tôi nhớ tết Việt Nam quay quắt.
Tôi quyết định sẽ tự tay chuẩn bị một cái tết tươm tất cho bản thân, dù xa nhà ngàn dặm và cũng chỉ một mình mình thật sự “ăn” tết.
Ở xa quê, nghe tiếng pháo, ngửi thấy mùi pháo, bỗng dưng cái mùi của một ngày tết ngày xưa ở quê nhà chợt ùa về trong ký ức của anh Bách
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, nhiều người đã trả lại vé xe, ở lại TPHCM đón tết.
Tôi nhìn lại căn bếp ở trời Tây, những hũ thủy tinh dùng để muối hành, dưa cả năm không dùng tới. Những thói quen và ký ức xưa cũ dội về.
Năm hết Tết đến, nhà nhà lại ngồi sum vầy với nhau.
Đây không phải lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Nhưng năm nay là năm đặc biệt nhất...
Người việt ở châu Âu thường ăn tết từ Giáng sinh và kéo dài đến Tết ta. Đặc biệt ở Đức, bà con ăn tết khá hoành tráng và đặc biệt.
Ở Úc, tết đến chẳng có mai hay đào. Hoành tráng lắm là nhà có vài cây vạn thọ, cái bánh chưng và vài khoanh dưa hấu.
Tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình đã để thiếu thứ gì, và chợt nhận ra rằng cái mà tôi thiếu chính là… không khí Tết.
Vậy là tôi cũng kịp mừng năm mới, Việt Nam đang mùng Ba Tết, ở bang Massachusetts (Mỹ) cũng vừa rạng sáng.
Những đứa con xa xứ sẽ quây quần bên nhau, cùng sẻ chia chút hương vị ngọt ngào của những món ăn thương nhớ.