Bệnh nhân ung thư tự tổ chức tang lễ cho mình

09/04/2025 - 18:49

PNO - Một bệnh nhân ung thư ở Trung Quốc đã tổ chức tang lễ cho chính mình trong công viên, tạm biệt thế giới và bạn bè. Cô nhận được vô số lời chúc phúc và động viên từ người qua đường.

Jiang Yi không sợ cái chết. Giá trị của cuộc sống không nằm ở thời gian tồn tại của nó, mà ở cách chúng ta tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc - bệnh nhân ung thư nói
Jiang Yi nói cô không sợ cái chết

Người phụ nữ kém may mắn là Jiang Yi (30 tuổi) đến từ tỉnh Chiết Giang. Cách đây 3 tháng, cô được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung đã di căn. Bác sĩ thông báo rằng cô chỉ còn sống được 2 năm nữa

Sau khoảng thời gian suy sụp tinh thần, Jiang đã chia sẻ về bệnh tình của mình với người thân, bạn bè. Vượt qua nỗi buồn, Jiang cố gắng lạc quan. Cô tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên chồng và con trai 3 tuổi.

Khi bệnh ngày càng nặng, Jiang gặp khó khăn trong việc đi lại và phải trải qua nhiều đợt hóa trị đau đớn.

“Jiang coi mỗi ngày là một món quà” - Li, bạn học của Jiang, chia sẻ.

Cuối tháng Ba vừa qua, Jiang đã tổ chức một lễ tưởng niệm cho chính mình tại công viên và chia sẻ những kỷ niệm đẹp với người thân, bạn bè, cha mẹ và chồng con. Ban đầu, cha mẹ cô còn do dự vì những quan niệm truyền thống, cuối cùng họ đã cảm động trước sự lạc quan và sức mạnh kiên định của con gái mình.

Jiang đã đặt vẽ một bức chân dung với nụ cười rạng rỡ nhất, cô đóng khung nó như bức ảnh kỷ niệm quý giá. Cô và Li mang giá và màu vẽ đến một công viên gần Tây Hồ. Jiang trưng bày 1 tấm áp phích mô tả chi tiết tình trạng của mình với nội dung: “Xin chào, người lạ. Nếu tôi không may mắn, tôi có thể trở thành thiên thần trong 2 năm. Tôi hy vọng bạn có thể để lại cho tôi một lời chúc phúc. Xin hãy thay tôi đón chào mùa xuân sắp tới và sống với lòng can đảm giúp luôn phần của tôi".

Bất chấp trời mưa, nhiều người qua đường đã dừng lại để viết những lời yêu thương và động viên.

Một phụ nữ ôm chặt Jiang và nói: “Không đến nỗi tệ đâu. Tôi đã từng bị bệnh và tôi đã vượt qua được. Bạn cũng sẽ vượt qua được thôi".

Một người đàn ông viết: "Tôi hy vọng mỗi ngày trong tương lai của bạn đều là ngày nắng".

Một họa sĩ trẻ đã ủng hộ Jiang bằng mình hình minh họa là trái tim và nói thêm: “Hãy mạnh mẽ và sớm khỏe lại nhé bạn”.

Jiang cảm động đến rơi nước mắt, cô nói, ngay cả một lời chúc phúc đơn giản từ người lạ cũng làm cô ấm áp.

Jiang đã bật khóc khi gửi lại lời yêu thương dành cho cha mẹ, chồng và con trai
Jiang bật khóc khi gửi lại lời yêu thương cho cha mẹ, chồng và con trai

Ngày hôm sau, Jiang tổ chức lễ tiễn biệt cho mình tại nhà. Cô đã chia sẻ một buổi trình chiếu cảm động kể về cuộc đời mình, với những kỷ niệm tuổi thơ đáng trân trọng, hành trình nghề nghiệp và niềm đam mê của mình. “Ba mẹ đừng buồn, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của ba mẹ" - Jiang nói với cha mẹ.

Cô đã chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè và cho biết sẽ sống ý nghĩa từng giây phút còn lại. Jiang tuyên bố ý định tiếp tục chiến đấu, hy vọng có thể ở bên con trai càng lâu càng tốt. “Tôi không sợ chết. Cuộc sống không được đo bằng chiều dài của nó, mà bằng cách chúng ta tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc" - cô nói.

Câu chuyện của Jiang đã gây được tiếng vang lớn với người dùng mạng xã hội Trung Quốc, khi video của cô thu hút gần 800.000 lượt thích. Nhiều người đã chia sẻ và chúc phúc cho Jiang. Tuy nhiên, vào ngày 5/4 vừa qua, Li chia sẻ rằng, sức khỏe hiện tại của Jiang rất kém.

Thảo Nguyễn (theo China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI