Bé trai gần 2 tuổi tử vong sau khi ăn trưa ở trường, chưa rõ nguyên nhân

23/09/2024 - 10:33

PNO - Ngày 22/9, bé D.T.K. (gần 2 tuổi), học sinh của Trường mầm non tư thục V.H. (quận 6) đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 sau thời gian ngắn được điều trị tích cực.

Theo anh K.N - phụ huynh của bé D.T.K., K. chỉ mới đi học tại Trường mầm non V.H. được 2 tháng nay. Trưa ngày 20/9, khi bảo mẫu của lớp đang đút cho K. ăn trưa, thì K. xảy ra các triệu chứng giống như bị nghẹn.

Ngay lập tức, K. được các cô giáo đưa đến Bệnh viện Quận 6. Bệnh viện làm biên bản với các dấu hiệu của bé K. là ngưng tim, tím tái. K. được sơ cứu tại đây rồi chuyển thẳng tới điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Trường mầm non nơi bé K. theo học - Ảnh: N.C.
Trường mầm non nơi bé K. theo học - Ảnh: N.C.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, K. đã hồi tim, có mạch trở lại nhưng vẫn phải thở máy. Chẩn đoán của bệnh viện lúc đó là K. bị phù, phổi bị ảnh hưởng.

Tới 1g30 sáng ngày 21/9, K. đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trong giấy báo tử được bệnh viện cấp cho gia đình ghi là “Ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện; phù não - phù phổi cấp”.

Anh N. khẳng định: “Bé D.T.K. không có bệnh nền. Trước đó mấy ngày thì K. có bị cảm và phải uống thuốc”.

Các cơ quan chức năng của quận 6 đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy là không phát hiện có tác động ngoại lực. Tuy nhiên, để biết chính xác thêm nguyên nhân bé K. tử vong cần thực hiện thêm các kết quả xét nghiệm chuyên sâu khác, và phải 30 ngày mới có kết quả.

Cũng trong ngày 22/9, ông Lưu Hồng Uyên - Trưởng phòng GD-ĐT quận 6 - xác nhận, Chủ tịch UBND quận 6 đã chỉ đạo phòng phối hợp với địa phương rà soát, báo cáo lại vụ việc. Đồng thời chỉ đạo công an quận vào cuộc, điều tra và làm rõ nguyên nhân bé K. tử vong.

Ngay khi nắm được thông tin, ông đã đến trường làm việc, có mặt tại bệnh viện, động viên gia đình đồng ý cho khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong của bé K.

Cơ quan điều tra cũng đã đến trường làm việc, trích xuất toàn bộ dữ liệu camera cần thiết, trong đó có dữ liệu giờ ăn trong lớp của K., đồng thời thu thập mẫu đồ ăn mà các bé ăn hôm 20/9, làm việc với các cô giáo và bảo mẫu có liên quan.

“Tôi đã xem camera từ đầu tới cuối. Lớp mà K. học có 9 bé, 3 cô giáo. Mỗi cô đút cho 3 bé ăn. Các bé ăn hoàn toàn bình thường. Khi đút tới K. thì có vẻ bé khó ăn.

Lần đầu, tôi thấy cô dẫn bé ra ngoài rửa tay, rửa miệng cho bé, rồi lại dẫn vào. Thấy bé K. đột nhiên khó chịu, cô giáo mới dẫn bé ra đứng kế bên cô. Thấy K. có gì bất thường, cô giáo mới vỗ lưng cho bé, thì bé lại càng khó chịu hơn. Cô ẵm bé lên, lắc gọi bé thì thấy không ổn nên mới bế bé ra phía trước.

Lúc này, các cô người thì gọi bảo vệ chở bé đi cấp cứu, người thì gọi hiệu trưởng báo tin, gọi cho người nhà của K.” - ông Lưu Hồng Uyên kể lại.

Ông cũng cho biết, Bệnh viện Quận 6 chỉ cách trường vài trăm mét, nên chỉ khoảng vài phút là bé K. đã có mặt tại bệnh viện. Khi tới đây, K. đã không còn tỉnh táo, nên được chuyển ngay tới Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Kết quả chụp CT của K. cho thấy không có dị vật trong phổi. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ thì cũng không thấy có sự tác động của ngoại lực. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc khoảng 2 hay 3 ngày, K. có bị bệnh và gia đình có gửi thuốc vào trường, nhờ cô giáo cho K. uống.

Theo ông, trong sự việc này, trường mầm non cũng như các cán bộ có chức năng của quận 6 đã hết sức hỗ trợ, động viên và chia sẻ sự mất mát to lớn đối với gia đình bé K. cũng như hợp tác, phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình làm rõ vụ việc.

“Từ trước tới nay, Trường mầm non V.H. chưa từng để xảy ra sự việc đáng tiếc nào. Sau bữa ăn trưa ngày 20/9, tất cả các trẻ còn lại của trường hoàn toàn bình thường. Nếu có gì sai phạm xảy ra từ phía nhà trường, quận chắc chắn sẽ không bao giờ bênh vực, xử lý nghiêm vì đây là vụ việc nghiêm trọng” - ông khẳng định.

Nguyệt Cát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI