Bé sơ sinh bị bỏ rơi với hàng trăm con giòi bò khắp cơ thể

15/07/2024 - 11:48

PNO - Trong lúc dừng lại ven đường, người phụ nữ ở Bắc Giang phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi với hàng trăm con giòi đang bò khắp cơ thể.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện và dần hồi phục
Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện và dần hồi phục

Đã vài ngày trôi qua, nhưng mỗi khi nhìn vào em bé sơ sinh đang dần ổn định với đôi môi hồng hào trở lại, bác sĩ Nguyễn Văn Hải (Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang) vẫn không khỏi xót xa. Bởi trong khi nhiều bà mẹ mong mỏi được nghe tiếng con khóc chào đời thì bé gái ấy lại bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng.

Trước đó, tối ngày 12/7, trong lúc dừng xe ở địa phận xã Tân Tiến (TP Bắc Giang), chị Ngô Thị Thuỷ (TP Bắc Giang) chợt nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Chị đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một bé sơ sinh đang nằm trên bụi cỏ, không quấn khố tã.

“Như có linh tính, thấy tôi lại gần, con càng khóc to hơn. Soi đèn vào, tôi thấy người con lấm lem bụi đất, dây rốn chưa được cắt. Đau xót nhất là có hàng trăm con giòi đang bò khắp cơ thể con”, chị Thủy chia sẻ, bản thân đã bị sốc khi chính thấy cảnh tượng này.

Lấy chiếc áo của mình để cuộn trẻ lại, bàn tay của chị cũng bám đầy giòi. Chị vội vàng đưa trẻ đi cấp cứu.

19g ngày 12/7, bé sơ sinh được đưa vào Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang) trong tình trạng kém linh hoạt, dây rốn chưa được cắt, khô teo lại. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ sinh được 2 ngày tuổi với cân nặng 2,5kg.

Toàn thân bé có nhiều bụi đất bẩn, rất nhiều giòi bò ra từ mắt, mũi, tai, miệng và các nếp gấp ở vùng cổ, nách, bẹn. Trên da có nhiều chấm xuất huyết nhỏ do côn trùng đốt rải rác toàn thân. Qua thăm khám, trẻ có nhịp tim đều, không nghe tiếng tim bất thường, phổi thông khí rõ, bụng mềm không chướng.

Kiểm tra hai bên mắt của trẻ đều sưng tấy, đỏ xung quanh, có nhiều giòi bên trong, nhãn cầu mắt đen bẩn, viêm mũi, tai miệng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện biện pháp cấp cứu, tắm sạch cho trẻ, lấy giòi trên cơ thể và dùng thuốc nhỏ mắt, mũi, tai, dùng kháng sinh chống nhiễm trùng, làm xét nghiệm tầm soát các bệnh lý lây nhiễm, xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường.

Tới 22g30, qua kết quả xét nghiệm nhận thấy trẻ có tình trạng rối loạn đông máu, các chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Các bác sĩ đã truyền 50ml huyết tương tươi nhóm B Rh+ và dùng 3 loại kháng sinh phối hợp điều trị nhiễm khuẩn cho trẻ.

Sáng ngày 13/7, bé cũng được các bác sỹ chuyên khoa Tai Mũi Họng - Mắt của bệnh viện thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, trẻ được tiêm kháng huyết thanh chống uốn ván; ăn sữa qua ống sonde dạ dày...

Khoảng 15g ngày 13/7, bé được chuyển sang bú sữa bình với lượng sữa mỗi lần ăn là 40ml, bé tỉnh, môi hồng, tổn thương da đỡ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hải cho hay, trong cả cuộc đời làm nghề của mình cũng như với các đồng nghiệp, đây là lần đầu tiên, các bác sĩ gặp trường hợp bị bỏ rơi đáng thương như vậy. Các bác sĩ đã đặt tên em bé là Duyên – như một mối duyên lành gặp gỡ.

Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang Thân Thị Thu Hiền cho hay, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 3 - 5 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Với những trẻ bị bỏ rơi được điều trị tại đây, Bệnh viện đều thông báo cho Ủy ban nhân dân hoặc Công an địa phương để bé tìm lại được người thân hoặc được làm thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Trong những ngày này, khi Duyên được các bác sĩ chăm sóc, chị Ngô Thị Thủy vẫn không ngừng dõi theo cô bé sơ sinh mình nhặt được bên đường. Chị mong mỏi, khi trẻ ổn định sức khỏe, gia đình chị sẽ được chính quyền nhận bé làm con nuôi. “Tôi tin rằng, giữa tôi và bé có một mối nhân duyên đặc biệt nên mới phát hiện ra bé bị bỏ rơi”, chị chia sẻ.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI