Bé gái 4 tuổi mắc kẹt cùng thi thể của mẹ và anh trai trong nhiều ngày

20/04/2025 - 18:25

PNO - Bé gái tên Promise được tìm thấy bên cạnh thi thể của mẹ Lisa Cotton (38 tuổi) và anh trai Nazir Millien (8 tuổi) vào ngày 18/4, khi dì của cô bé đến căn hộ của gia đình (tại Bronx, New York) để kiểm tra.

Cảnh sát phong tỏa ngôi nhà nơi gia đình Lisa đang thuê - Ảnh: Christopher Sadowski/ The New York Post
Cảnh sát phong tỏa ngôi nhà nơi gia đình Lisa Cotton đang thuê - Ảnh: Christopher Sadowski/ The New York Post

Cảnh sát nói với ông ngoại của Promise, ông Hubert (71 tuổi) rằng Lisa có thể đã qua đời do ngừng tim, vì người phụ nữ có tiền sử hen suyễn lâu năm. Mặt khác, họ cho rằng Nazir có thể đã chết vì đói do căn bệnh bẩm sinh buộc cậu bé phải ăn uống qua đường ống và không thể tự sinh hoạt.

Promise vẫn ổn khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Mặc dù thời điểm chính xác mà cả Nazir và Lisa tử vong vẫn chưa được xác định, những người hàng xóm tiết lộ họ đã phàn nàn về mùi hôi thối trong nhiều ngày.

Theo tờ New York Post, một cuộc gọi nặc danh đến số 911 đã yêu cầu cảnh sát đến nhà Lisa. Khi tiếng gõ cửa không có ai trả lời, những người hàng xóm bên cạnh đã thông báo với cảnh sát rằng họ không nhìn thấy hoặc nghe thấy Lisa trong nhiều ngày.

Nhưng cảnh sát không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào hoặc phát hiện ra mùi lạ, họ đã ra về vì không tìm thấy đủ căn cứ để xin lệnh phá cửa từ tòa án.

Trong khi đó, ông Hubert nhận được một cuộc gọi từ chủ nhà của con gái hỏi về nơi ở của cô và liệu cô đã rời khỏi căn hộ hay chưa. Ngay lập tức ông Hubert nghi ngờ có điều gì đó không ổn.

Trong tâm trạng lo lắng, ông Hubert đã nhờ cô con gái lớn của mình đến căn hộ mà Lisa thuê tại Bronx, New York. Khi bước vào, người phụ nữ phát hiện cảnh tượng kinh hoàng và thấy Promise "tự ăn sô cô la" trên giường của mẹ.

Theo biên bản cuộc gọi 911 vào đêm 18/4, người dì đã nhìn thấy "những con bọ bò trên" cơ thể của Nazir.

Ông Hubert hiện đang chăm sóc Promise tại nhà riêng của mình. Hubert nói về Promise: "Con bé không nói gì cả. Nó còn là một đứa trẻ. Đôi khi nó nhìn tôi, như thể biết điều gì đó. Chúng tôi thì không biết gì cả và đang cố gắng tìm hiểu bi kịch này”.

Linh La (theo India Today, The New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI