Bé chăm… bố mẹ

01/07/2014 - 07:10

PNO - PN - Mẹ đi làm về bị mắc mưa ướt nhẹp, lạnh cóng. Mẹ chỉ kịp thay bộ đồ rồi lao vào phòng trùm chăn kín mít mà không ôm hôn Bin như mọi ngày.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lẽo đẽo theo chân mẹ, thấy mẹ nằm co ro trong chăn, Bin đưa tay kéo chăn, miệng bi bô: “Mẹ ơi, mẹ bị sao thế mẹ?”. Không nghe tiếng mẹ đáp, Bin càng hỏi nhiều hơn: “Mẹ ơi mẹ, mẹ mở chăn ra đi! Mẹ bệnh hả mẹ? Bin đưa mẹ đi bệnh viện nhi đồng nhe!”. Vừa lạnh vừa mệt, mẹ bảo Bin ra ngoài chơi với bố cho mẹ nghỉ ngơi. Bin không chịu, nằng nặc đòi được trùm chăn với mẹ. Mẹ bảo mẹ đang lạnh lắm, khi nào mẹ ấm mới ra ngoài được. Bất chợt Bin ngã người nằm sấp đè lên người mẹ đang cuộn tròn trong chăn. Mẹ bị ngộp, lại tưởng Bin đang ăn vạ nên gọi bố cầu cứu. Bố chạy đến đỡ Bin dậy, Bin giãy nảy ôm chặt lấy mẹ, miệng mếu máo: “Con đang ôm cho mẹ hết lạnh mà!”. Nghe tiếng con trai thỏ thẻ với bố, mẹ nghẹn ngào quá đỗi, cái lạnh như tan biến, cảm giác ấm áp thật lạ ùa về.

Be cham… bo me

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không chỉ thể hiện tình cảm với mẹ, Bin còn rất “người lớn” với cả bố nữa. Hôm rồi, bố và mẹ đang ngồi ăn cơm, chợt điện thoại reo, bố đứng lên lấy điện thoại. Chẳng may chân bố đá vào cạnh bàn "rầm" một tiếng thật lớn, mấy cái ly lăn lóc dưới sàn nhà. Bin đang chơi trong phòng nghe tiếng động liền chạy ra. Thấy bố đang ôm cái chân nhăn nhó, Bin lấy tay sờ vào chân bố, mặt Bin cũng nhăn nhó chẳng kém, miệng nhanh nhẩu: Bố có sao không? Bố đau hả? Bố cười như mếu trấn an con trai: Không sao đâu con, đau xíu xíu hết à!

Bin nhìn chằm chằm vào cái chân đỏ ửng của bố, tỏ vẻ nghiêm trọng: “Để con lấy dầu cho bố nghe”.

Vừa dứt câu, Bin chạy đến tủ lấy chai dầu khuynh diệp (mỗi lần Bin bị muỗi đốt ở chân tay, mẹ đều xoa dầu khuynh diệp) rồi lăng xăng xoa vết thương cho bố, dặn: “Mai mốt bố đi cẩn thận nghe!”. Bố ôm Bin vào lòng, có lẽ không có giây phút nào tuyệt hơn con trai ạ!

Cảm ơn con đã mang đến cho bố mẹ những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Mỗi ngày bên con là mỗi ngày cuộc sống của bố mẹ có thêm những gia vị ngọt ngào, ấm áp. Những câu nói hồn nhiên, ngây ngô của con luôn làm mẹ ngất ngây, như hôm qua mẹ bảo: “Con thằn lằn nó cắn tay mẹ này Bin ơi!”. Con cầm tay mẹ xoa xoa rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà gọi lớn: “Thằn lằn ơi! Sao cắn tay của mẹ vậy?”. Ôi yêu làm sao “cục vàng” bốn tuổi của mẹ!

 Mẹ của cu Bin

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI