Bé 5 tuổi may mắn thoát chết nhờ sự lanh lợi của bé 3 tuổi

07/04/2025 - 12:00

PNO - Dù chưa nói rõ tiếng, song cậu bé 3 tuổi đã kịp “kéo” người lớn chạy ra cứu bé trai 5 tuổi rơi xuống hố nước sâu thoát chết trong gang tấc.

Những ngày qua, một đoạn clip quay lại cảnh bé trai 3 tuổi vội vã chạy vào gọi người thân ra cứu bé trai 5 tuổi rơi xuống hố nước sâu được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Xem đoạn clip, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên với “kỹ năng” xử lý tình huống, sự lanh lợi của cậu bé đã giúp bé trai 5 tuổi thoát chết trong gang tấc.

Bé Phong chạy về nhà gọi cha mẹ ra cứu bạn rơi xuống hố nước sâu - Ảnh cắt từ clip
Bé Phong chạy về nhà gọi cha mẹ ra cứu bạn rơi xuống hố nước sâu - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ clip cho thấy, khi thấy bé trai 5 tuổi rơi xuống hố nước trong một ngôi nhà đang xây, bé Nguyễn Nam Phong (3 tuổi, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vội chạy về nhà gọi: “Mẹ ơi! cứu, cứu”.

Do nói chưa rõ tiếng nên cha mẹ của bé và một số người thân đang ngồi chơi trong nhà lúc này không hiểu được chuyện gì. Thấy cha mẹ không phản ứng, bé trai vừa chỉ tay ra ngoài vừa chạy ra để cha mẹ đi theo.

Anh Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, cha của Nam Phong) cho biết, gia đình hàng xóm cạnh nha anh đang đào móng làm nhà. Lúc nghe bé Phong kêu cứu, mọi người chưa hiểu chuyện gì vì Phong nói không rõ. Nhưng khi nghe bé nói “cứu” và hốt hoảng chạy ra nên anh cùng mọi người chạy theo ra ngoài.

Khi tới nơi, họ phát hiện bé trai 5 tuổi rơi xuống hố nước sâu khoảng 2m ở ngôi nhà đang xây. “Lúc này cháu bé đang dần chìm, may mắn phát hiện kịp thời nên cháu mới thoát nạn được” - anh Thanh nói và cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 12g45 ngày 5/4.

Một góc camera nhà dân khác ghi lại cho thấy trước khi chạy vào nhà kêu cứu, bé Phong đã dùng tay để kéo bạn dưới hố lên nhưng bất thành. Khi biết không có khả năng cứu bạn, cậu vội chạy vào nhà gọi người lớn ra ứng cứu.

Đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ khắp trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt thích. Phần lớn cư dân mạng đều khen ngợi bé trai thông minh, hiểu chuyện và nhanh trí gọi người lớn cứu bạn thoát nạn.

“Bé lanh lợi quá. Những kỹ năng như thế này thực sự rất cần thiết phải dạy cho con. Nó không chỉ cứu người mà quan trọng hơn cả là đảm bảo an toàn cho bản thân” - một cư dân mạng bình luận.

Chưa tròn 3 tuổi, song bé Phong được cư dân mạng nhận xét rất lanh lợi, thông minh - Ảnh: Nguyễn Thanh
Chưa tròn 3 tuổi, song bé Phong được cư dân mạng nhận xét rất lanh lợi, thông minh - Ảnh: Nguyễn Thanh

Bé Phong là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Theo anh Thanh, bé Phong bị bỏ rơi, được anh nhận nuôi từ lúc mới sinh. Anh luôn xem cháu như con ruột mình sinh ra, yêu thương và dạy dỗ cả 4 người con như nhau. “Còn nhỏ nhưng thực sự cháu rất thông minh và hiểu chuyện. Nhiều lúc tôi đang làm vườn, cháu chủ động mang nước, mang đồ ra cho mình” - anh Thanh kể.

Nhiều năm qua, mùa mưa lũ, anh Thanh thường xuất hiện trong các “điểm nóng” ở các tỉnh miền Trung để cứu người. Với kinh nghiệm sẵn có, anh vẫn thường dạy cho các con những kỹ năng cơ bản nhất để tự cứu mình khi không may rơi xuống sông, suối.

“Thực ra cháu Phong còn nhỏ nên đó như phản xạ chứ không phải kỹ năng do mình dạy. Hôm đó, nếu cháu không về gọi, để chậm vài phút, hoặc cố gắng cứu bạn mà rơi xuống hố nước luôn thì không biết chuyện gì xảy ra nữa” - anh Thanh nói.

Người cha này cho biết, gia đình từng nhận nuôi 2 người con. Song hiện 1 trong 2 đã được mẹ ruột quay lại nhận nuôi. Với bé Phong, anh rất thương và quý con và xem như là món quà "ông trời ban tặng" sau 3 năm gắn bó. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn sẵn sàng nếu mẹ ruột của cháu có ý định nhận nuôi lại con mình.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI