Về quê ăn tết, không ít chị em phải đối diện với câu hỏi khó “bao giờ lấy chồng”. Có một kiểu lừa đảo trên không gian mạng - bẫy “người yêu diện tết”, chiêu trò rất đơn giản nhưng vẫn nhiều chị em mất cảnh giác.
Chúng tôi có nhóm 3 chị em thân, hay chia sẻ với nhau nhiều chuyện trong cuộc sống. Tôi và Linh đã kết hôn, còn Mai ngoài 30 tuổi vẫn chưa từng có “mảnh tình vắt vai”. Chính vì thế, Mai thường tâm sự với chúng tôi về chuyện bị áp lực từ gia đình, người thân, đồng nghiệp, khi những người đó thấy Mai đã lớn tuổi mà chưa tính chuyện yêu đương, “ế chỏng vó mà còn lo kén chọn”...
|
Cô tự tin mình đã đọc nhiều sách tâm lý tội phạm, sẽ không để bản thân bị lừa tình (Ảnh minh họa) |
Gần đây, Mai chia sẻ chuyện quen một người đàn ông trẻ qua mạng xã hội. Cả tôi và Linh đều… nín thở, lo có thể Mai đang bị bọn lừa đảo gài, vì những kiểu trai đẹp, giàu có, sống ở nước ngoài muốn tìm người yêu ở Việt Nam rất nhiều và nếu không tỉnh táo, chị em sẽ bị lừa tiền, lừa tình.
Mai nói cô đọc rất nhiều sách tâm lý tội phạm, chắc chắn sẽ không để mình bị lừa. Nhưng cô cứ thử xem đối tượng kia thực chất thế nào, vì “nói chuyện với anh ta cũng thấy thú vị”.
Thế là, cả tôi và Linh đều như thể “người đồng hành” của Mai, cùng theo dõi đối tượng, xem các bước hắn thực hiện để lừa tình chị em nhẹ dạ như thế nào. Quá trình đó quả nhiên cũng khiến chúng tôi nhiều lúc băn khoăn - khi mừng, khi lo, liệu Mai có phải đang may mắn gặp được người đàn ông của đời mình hay không?
Người đàn ông trên mạng để ảnh đại điện sáng sủa, đẹp trai, lịch lãm. Trang cá nhân cũng đăng nhiều ảnh đời thường, đi làm, gặp gỡ, thể hiện đẳng cấp của một người giàu… cô đơn. Theo những gì anh ta chia sẻ với Mai thì anh ta là người Việt, mới ngoài 30 tuổi, sống ở Hồng Kông, làm chủ một công ty riêng, kinh tế khá giả, nhưng cô đơn. Vì thế, anh ta muốn tìm một phụ nữ trẻ ở Việt Nam có tâm hồn đồng điệu để cùng nhau xây dựng mái ấm.
Linh bảo: "Cẩn thận. Đại gia ở Hồng Kông nhưng sống trong túp lều canh vịt ngoài đồng đó. Kiểu người giả danh này Linh gặp nhiều, hồi chưa lấy chồng rồi". Mai bảo cứ bình tĩnh, xem anh ta “diễn” đến đâu.
Suốt một thời gian dài, ngày nào anh ta cũng chủ động hỏi han, trò chuyện với Mai, khiến Mai bỗng nhiên sinh ra cảm giác “nhớ” nếu ngày nào đó anh ta “mất tăm”. Tuy nhiên, sự cảnh giác cao độ vẫn nhắc Mai đề phòng và đợi chờ những chiêu trò mà anh ta có thể sẽ tung ra.
Tôi thì lo lắng, bởi tôi là người dễ mềm lòng, dễ bị gây thương nhớ, nên lo Mai cứ tiếp tục thì sẽ có ngày chuyển từ nhớ sang yêu anh ta mất. Tất nhiên, gặp được người đàn ông để yêu thì còn gì tốt hơn, nhất lại là một người trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai, dù biết mẫu người như thế mà phải tìm bạn gái qua mạng thì chỉ có… lừa đảo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính tôi cũng kết hôn với người bạn quen qua mạng đấy thôi.
Mọi chuyện bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng khi 2 người chị gái ruột của Mai biết chuyện. Họ “loan tin” trong gia đình, họ hàng là Mai đã có người yêu, sống ở nước ngoài, đẹp trai, tài giỏi, năm nay cô có người yêu “diện tết” rồi.
Khi Mai giải thích rằng không có gì, chỉ là một người bạn trên mạng và có thể là một tên lừa đảo, Mai đang theo dõi thì bị chị Hai mắng là “đề phòng dữ quá”, “ế còn bày đặt làm kiêu”. Mai uất ức cãi: “Em ế nhưng không ế tới mức lú, người ta bảo sao làm vậy nha”.
|
Lo em gái ế lâu, các chị cô cho rằng cô quá cảnh giác, mất đi cơ hội gặp gỡ người đàn ông lý tưởng (Ảnh minh họa) |
Có thế mà chưa thấy xung đột với anh chàng trên mạng đã xảy ra xung đột chị em trong nhà. Mai buồn lắm. Tôi khuyên Mai nên chấm dứt trò chuyện với anh chàng kia, dù những tâm sự của anh ta cho thấy anh ta ngỏ lời muốn chọn Mai làm người bạn đời, người yêu đồng hành suốt cuộc đời.
Thế rồi, 2 hôm trước, Mai chụp màn hình cuộc nói chuyện với anh ta cho chúng tôi xem. Anh ta nói đang thực hiện một giao dịch vàng bạc, nhưng gặp lỗi không thao tác được, nhờ Mai giúp. Mai nói cô không giỏi công nghệ và đó là lĩnh vực cô không biết, nên không thể giúp được gì.
Anh chàng cố gắng thuyết phục Mai: “Em lên mạng tìm kiếm cách làm rồi chụp hình, anh chỉ em”. Nhưng Mai vẫn từ chối, anh ta lại nhắn: “Yêu nhau, nhờ nhau giúp đỡ, hỗ trợ nhau mà em không muốn sao?”. Kẻ lừa đảo có vẻ đã hiện nguyên hình, Mai liền “đốp” lại không tiếc tay: “Hạ màn đi. Em ế chứ em không có ngu, không vã đến thế. Yêu đương gì tầm này. Anh không thấy tôi dù nghèo nhưng vẫn vừa chill vừa tỉnh à, mà còn tìm đến lừa tôi?”.
Sáng nay, Mai gửi vào nhóm ảnh chụp màn hình hiển thị rằng cô không thể liên hệ, trò chuyện với người đàn ông kia nữa. Có thể anh ta đã “chặn” Mai.
3 chúng tôi đều cười, thở phào. Cái bẫy đẹp trai, giàu có, cô đơn cần người tâm sự kia đã không gài được Mai. Nhưng còn biết bao chị em khác? Thực tế, rất nhiều người đã mắc những cái bẫy tương tự thế và mất cả tiền lẫn tình cảm, lòng tin. Không ít người bị lừa tin rằng, biết đâu tình yêu đích thực đẹp như phim sẽ đến với mình. Kiểu gài bẫy lừa tình, tiền này diễn ra mọi lúc, mọi nơi, không cứ nhất định là vào dịp tết, nhưng có lẽ chúng sẽ hoạt động mạnh vào dịp này, đánh vào tâm lý chị em “phòng không” đang cần “người yêu diện tết” chăng?
Ngân Hoa