Bây giờ còn ai tặng hoa ai...

14/02/2025 - 20:58

PNO - Không phải khi nào ta cũng có cơ hội trao nhau những đóa hoa.

Tôi là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng nhỏ. Như thường lệ, sáng nào sau khi dọn hàng xong tôi cũng mở toang cánh cửa hông phía bên phải, nơi đó trổ ra một sạp hoa tươi bày bán trên vỉa hè.

Từng là đứa đơn giản, không thích hoa nhưng từ khi bán hàng sát bên sạp hoa tươi, tôi dường như cũng bị “lây nhiễm”, hướng tâm hồn về cái đẹp.

Những lúc rảnh rỗi, tôi thường lân la ghé sang sạp hoa, phần để chào hỏi, nói chuyện giải khuây với chị chủ, nhưng phần chính là để ngắm nghía những bông hoa xinh tươi. Nào cẩm chướng, mao lương, mẫu đơn, hoa hồng, baby, tulip,…

Mỗi ngày một chút, tình yêu hoa cứ dần dần dâng lên trong tôi. Tôi nhận ra, thiên nhiên chính là bậc thầy về thẩm mỹ, những họa sĩ tài giỏi nhất cũng chẳng thể phối trộn, sao chép nguyên bản vẻ mong manh nhưng vẫn tràn đầy sức sống của những đóa hoa.

Cách đây mấy hôm, vào ngày vía thần tài, tôi để ý sạp hoa hàng xóm nườm nượp khách hàng. Người ít kẻ nhiều, ai cũng xuống xe, chọn mua cho mình vài cành hoa thật tươi về cắm, nguyện cầu tài lộc, sức khỏe, bình an. Vậy mà trong dịp lễ tình nhân này, sạp hoa lại thưa thớt người mua.

Hàng hoa ngày lễ vắng người mua
Hàng hoa ngày lễ vắng người mua (ảnh tác giả cung cấp)

Valentine bây giờ, hình như, để tiết kiệm, rất ít người tặng nhau những bó hoa tươi, ai cũng khéo léo hướng về những món quà có giá trị thực tế. Đó có thể là những hộp chocolate nhiều mùi vị, những con thú bông ôm được, những chú baby three sát trào lưu. Đó có thể là áo quần, mỹ phẩm, trang sức, hoặc những bó hoa được làm từ… những tờ tiền kết dính vào nhau gây bất ngờ.

Cô em họ thuộc thế hệ Gen Z của tôi từng nói: “Bây giờ, yêu đương, ai mà tặng hoa nữa chị ơi. Hoa có ăn được đâu, cũng nhanh tàn nên chẳng thể giữ mãi. Với em, anh nào đang tán tỉnh mà tặng hoa là em cài chế độ “next”. Lúc yêu đã thiếu thực tế thì đến khi cưới về chắc cũng mơ mộng, lông bông”.

Có lẽ, vì tuổi đời còn trẻ, ít trải nghiệm, nên em tôi mới có cách suy đoán thiếu sót, vội vàng. Chắc gì người tặng hoa khi yêu, sau này kết hôn lại mơ màng, thiếu sót; Và cũng không hẳn những người tặng quà có giá trị thì trong cuộc sống gia đình về sau lại luôn chu đáo, biết sẻ chia.

Tặng hoa vào ngày lễ khiến tình yêu đôi lứa thêm ngọt ngào ( Ảnh minh họa)
Tặng hoa vào ngày lễ khiến tình yêu đôi lứa thêm ngọt ngào (ảnh minh họa)

Hà Trang là người bạn học chung đại học với tôi. Thời sinh viên, Trang với Thành là một cặp. Năm nào vào dịp lễ, Thành cũng mang đến tặng Trang những bó hồng đỏ thắm cùng một lời mời đi ăn vỉa hè. Lần nào nhận hoa, cô bạn tôi cũng tủm tỉm cười, khuôn mặt sáng bừng, xinh đẹp.

Bây giờ, sau vài năm kết hôn, tổ ấm của bạn ngày càng ấm êm. Trang là người vợ hiểu chuyện, còn Thành luôn là người chồng ấm áp, chu toàn. Thành không những luôn chăm chỉ, nỗ lực trong công việc, trong gia đình, anh luôn ân cần, ưu tiên lo lắng cho vợ mình. Mỗi lúc Trang tất bật, mệt nhoài, chính Thành là người đồng hành, khuyên vợ nên chậm lại để chăm sóc bản thân.

Một mùa lễ tình nhân nữa lại về, ngoài kia, những lứa đôi yêu nhau đang tưng bừng hò hẹn. Trong số đó, có bao nhiêu người chọn tặng cho người thương những bó hoa tươi?

Không nên mặc định tặng hoa là đắt đỏ, phù phiếm, là tốn kém, ít giá trị. Mỗi lựa chọn, mỗi vẻ đẹp ta trao nhau đều có ý nghĩa của riêng mình.

Và thật ra, không phải khi nào ta cũng có cơ hội trao nhau những đóa hoa. Chỉ vào những ngày lễ như ngày lễ tình nhân, chúng ta mới có cơ hội nhận ra một nửa kia là duy nhất, là đặc biệt, họ xứng đáng với sự chăm chút, ban trao đầy lãng mạn, tinh tế, ngọt ngào.

Không cứ phải là bó hoa vài triệu, chỉ cần vài cành hồng tươi thắm cùng ánh dịu ngọt, chân thành, người thương sẽ lâng lâng, tha thiết, sẽ nhớ mãi phút giây này.

Valentine, chỉ nói lời yêu thôi là không đủ. Tình yêu cần nâng cánh bởi vẻ đẹp từ những bông hoa.

Đông Sang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI