Bảo tàng tiếng cười đầu tiên thế giới giúp thổi bay nỗi buồn

13/02/2025 - 11:40

PNO - Một bảo tàng tiếng cười mới tại Crotia đang cung cấp dịch vụ cho mọi người trải nghiệm những trò chơi để rửa trôi đi những tiêu cực của cuộc sống hiện đại.

Du khách trong trang phục nhồi bông chiến đấu tại Đấu trường Sumo ở bảo tàng tiếng cười HaHaHouse ở trung tâm Zagreb vào tháng 1. ẢNH: AFP
Du khách trong trang phục nhồi bông chiến đấu tại "Đấu trường Sumo" ở bảo tàng tiếng cười HaHaHouse. ẢNH: AFP

Bảo tàng HaHaHouse tại thủ đô Zagreb của Croatia được ví như một làn gió mát để thổi bay những lo lắng, muộn phiền. Nơi này không chỉ là một điểm đến giải trí mà còn là một hành trình chữa lành tâm hồn bằng những tràng cười sảng khoái.

Ngay từ khi đặt chân vào HaHaHouse, du khách sẽ được chào đón bằng một màn "xông hơi hạnh phúc" với làn khói trắng tượng trưng cho việc thổi bay những muộn phiền. Nhưng điều thú vị chưa dừng lại ở đó. Du khách sẽ tiếp tục bước vào một “chiếc máy giặt khổng lồ,” nơi cuộc sống xoay vần như “bể dâu trần gian,” trước khi trượt xuống một bể bóng trắng mềm mại – mở đầu cho hành trình khám phá tiếng cười đầy bất ngờ.

Sau đó, "máy ly tâm của sự sống" sẽ đưa họ đi xuống một đường trượt xoắn ốc vào một hồ bơi chứa đầy những quả bóng trắng nhỏ, nơi hành trình của họ đến một nơi hạnh phúc hơn bắt đầu.

Người sáng lập ra bảo tàng, bà Andrea Golubic, cho biết bà nảy ra ý tưởng xây dựng bảo tàng trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, khi nhiều người cảm thấy chán nản, buồn phiền và cô lập.

“Tôi nhận ra rằng mình có sứ mệnh chữa lành mọi người bằng tiếng cười” - người phụ nữ 43 tuổi lạc quan nói thêm.

Bà Golubic cho biết ý tưởng này “xuất phát trực tiếp từ trái tim và ngay ngày hôm đó, tôi đã liệt kê 78 hiện vật... đó là cách HaHaHouse ra đời”.

Golubic nói thêm rằng chính hình ảnh một cô bé 7 tuổi vô tư ngày nhỏ đã giúp cô thực hiện ước mơ này. "Một bức ảnh chụp tôi khi còn là học sinh lớp một, với hàm răng to và cười ngặt nghẽo. Tôi liên tục đùa giỡn khi còn nhỏ".

Người sáng lập HaHaHouse Andrea Golubic trong một hồ bóng trắng tại bảo tàng tiếng cười ở trung tâm Zagreb vào tháng 1. Bảo tàng rộng 450 feet vuông này cung cấp tám khu vực tương tác. ẢNH: AFP
Người sáng lập bảng tàng HaHaHouse Andrea Golubic trong một hồ bóng trắng. Bảo tàng rộng 140m vuông này cung cấp 8 khu vực tương tác. ẢNH: AFP

Ngay khi bước vào bảo tàng, du khách sẽ nhấn nút để được “khử trùng khỏi tiêu cực” với 8 khu vực tương tác.

Một nơi có dàn hợp xướng gà cao su vui vẻ hát những bài hit như Dancing Queen (1976) của nhóm nhạc pop Thụy Điển ABBA, một nơi khác có phòng karaoke với giọng nói méo mó và có một "Đấu trường Sumo" để đấu vật trong trang phục phồng.

Ngoài ra còn có một số câu chuyện hài hước nghiêm túc từ thời cổ đại đến hiện đại được kể qua sân khấu, phim ảnh hoặc internet.

Bảo tàng cũng giải thích các phong cách hài hước, từ trò chơi chữ và trò hề đến hài hước trong nhà vệ sinh và châm biếm với sự trợ giúp của một số câu nói đùa ngắn gọn.

Golubic cho biết HaHaHouse thu hút mọi người từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, còn người lớn thì coi đây là cái cớ tốt để trở lại thành trẻ con. “Tất cả những ai vẫn còn cảm thấy một chút niềm vui trẻ thơ và chấp nhận đứa trẻ bên trong mình sẽ nạp lại năng lượng cho bản thân” - cô nói.

Du khách tạo dáng chụp ảnh tại bảo tàng HaHaHouse. ẢNH: AFP
Du khách tạo dáng chụp ảnh tại bảo tàng HaHaHouse. ẢNH: AFP

Một người hưu trí tên Bruno Dadic cho biết rất vui mừng khi được đến thăm bảng tàng này vì cuộc sống không bao giờ có đủ sự hài hước. “Tiếng cười là liều thuốc cho tâm hồn”, ông nói thêm.

Bệnh viện tâm thần Zagreb đã bày tỏ sự quan tâm đến các chuyến thăm có tổ chức và cũng đang thiết lập mối liên hệ với các trường học và viện dưỡng lão.

“Bảo tàng thật tuyệt vời”, Aleksandar Suka, cậu bé vừa mừng sinh nhật lần thứ 5 của mình bằng chuyến tham quan này, cho biết.

Đi cùng mẹ, cậu bé cho biết mình thích nằm trên “Giường đinh” vì chúng nhột.

Ca sĩ Zorica Bucic đến từ thị trấn ven biển Split cho biết không gian này rất phù hợp với thời điểm hiện tại "khi chúng ta đang phải chịu quá nhiều tin tức xấu”.

“Vào đây cũng giống như vào tuổi thơ, được giải thoát khỏi mọi vấn đề. Nếu bạn có thể đến đây nhiều hơn, sẽ không cần phải trả tiền cho bác sĩ tâm lý nữa”, bà nói thêm.

Một người phụ nữ nằm trên “Giường đinh” tại bảo tàng HaHaHouse. ẢNH: AFP
Một du khách nữ thích thú nằm trên “Giường đinh” tại bảo tàng HaHaHouse. ẢNH: AFP

Thực vậy, tiếng cười là một cơ chế phòng vệ giúp mọi người có sức mạnh để đối mặt với vấn đề của mình, theo nhà tâm lý học Petar Kraljevic, người cũng chia sẻ rằng ông rất thích ý tưởng này.

“Nếu có thể viết ra và tuân theo đơn thuốc cười 3 giờ mỗi ngày, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tích cực".

Thảo Nguyễn (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI