Bạn trai tôi kỳ thị vùng miền

13/03/2025 - 08:00

PNO - Có thể thấy một điều hết sức rõ ràng: anh ta không hề có ý định xây dựng mối quan hề lâu dài và nghiêm túc với em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em năm nay 20 tuổi, quen bạn trai tới 32 tuổi nhưng chúng em rất hợp nhau. Chúng em quen nhau đã 1 năm. Anh là người đàn ông lịch thiệp và chiều chuộng em nhất trong tất cả những người em từng yêu.

Thế nhưng gần đây khi em thoáng thấy tin nhắn nhảy trên màn hình anh (em không bao giờ kiểm tra tin nhắn bạn trai) và vô tình thấy các tin nhắn đến từ bạn thân của anh với nội dung “Mày đang ở với con tộc à?” "Phang con tộc sướng quá còn gì!”.

Lúc đó em mới nhận ra vì em là người dân tộc miền núi nên anh gọi em như vậy với bạn. Em cảm thấy rất sốc, bị xúc phạm vô cùng nên đã bỏ về và tới nay đã 1 tuần em không trả lời tin nhắn anh ấy. Giờ em phải làm sao?

H.M

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em H.M thân mến,

Quen nhau 1 năm trời và em nói rất hợp nhau là hợp ở điều gì hay chỉ là em được chiều chuộng hết lòng mà thôi? Mà chắc dùng từ "hết lòng" ở đây cũng không chính xác. Với những gì em biết được, Hạnh Dung e rằng em cảm thấy hợp chỉ vì anh ta là người hơn em nhiều tuổi, có kinh nghiệm hơn em và đang "chiều chuộng" em vì những mục đích riêng.

Chắc chắn em cũng hiểu, trong tình yêu cũng như bất cứ mối quan hệ nào, sự tôn trọng nhau, tôn trọng gia đình, dòng họ... và cả nhưng điều rất lớn lao như dân tộc của nhau là điều vô cùng quan trọng và nhất định phải có.

Cách trò chuyện của người yêu em với bạn anh ta chứng tỏ 2 điều: thứ nhất, anh ta phải có cách kể chuyện nào đó về em khiến bạn bè anh ta coi thường em như vậy. Và việc anh ta chấp nhận để bạn bè nói chuyện về bạn gái của mình như vậy phải chăng chính là bằng chứng rằng chính anh ta cũng không hề tôn trọng em?.

Thứ hai, người ta thường nói "Xem bạn của bạn ra sao thì bạn cũng là người như vậy". Người yêu của em là kiểu người nào mà lại chơi thân với những người có cách nói năng... kém văn hóa như vậy?.

Từ tất cả những điều trên, có thể thấy hết sức rõ ràng: anh ta không hề có ý định xây dựng mối quan hề lâu dài và nghiêm túc với em. Có lẽ anh ta chỉ coi em như một người để anh ta "chăn dắt" và "sử dụng" an toàn cho đời sống của anh ta.

Có thể những điều Hạnh Dung viết cho em quá tàn nhẫn và đau lòng nhưng đó là sự thật em cần nhìn vào và chấp nhận để hiểu rằng mình phải làm gì với người đàn ông này, mối quan hệ này...

Với rất nhiều bức thư bạn đọc kể về những khúc mắc, va vấp, mâu thuẫn với người yêu, Hạnh Dung thường có lời khuyên: hãy trò chuyện thêm lần nữa. Nhưng với câu chuyện của em, Hạnh Dung nghĩ rằng điều em đang làm - không trả lời tin nhắn - là đúng đắn.

Anh ta nhiều tuổi hơn em chắc chắn là từng trải hơn, nhất là từng trải trong mối quan hệ với các cô gái nên có thể có những cách nói khiến em mềm lòng và bỏ qua sự xúc phạm, coi thường không thể chấp nhận nổi như thế. Tốt hơn hết, em hãy để lòng mình lắng lại, gột rửa hoàn toàn và bước đi trên con đường mới. Ở đó, em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự mà em xứng đáng có.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI