Bạn trai muốn đưa tôi về để mẹ "kiểm tra"... tư cách làm dâu

09/02/2025 - 18:00

PNO - Một phần mâu thuẫn của các em về chuyện ra mắt gia đình hai bên là do tình cảm của các em chưa đủ thắm thiết.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và người yêu quen nhau được 1 năm rưỡi. Tụi em đã cứng tuổi (em 32, anh ấy 34) nên nếu anh ấy quyết định chuyện cưới xin sớm một chút, em sẽ đồng ý ngay. Thế nhưng mãi vẫn thấy anh ấy chần chừ, chưa bàn về thời gian cưới. Điều đó khiến em cảm thấy hơi lạ lùng, khó chịu.

Tuần trước, anh ấy nói muốn đưa em về ra mắt gia đình ở quê (cách thành phố 500km). Em nói là phải quyết định cưới xin thì mới về ra mắt gia đình hai bên, nhất là anh ấy nên về ra mắt bố mẹ em trước, xem ý kiến bố mẹ em ra sao.

Em thận trọng như vậy vì nhà anh ở xa, theo anh về ra mắt chắc chắn phải ở lại qua đêm, thậm chí 1, 2 ngày. Vậy thì em sẽ ở đâu và đến nhà anh ấy với tư cách như thế nào?

Khi em đưa ra những câu hỏi như vậy thì anh nói rằng em sẽ đến với tư cách bạn gái anh. Mẹ anh muốn gặp em để biết em là người như thế nào và chuyện hai đứa tiếp tục ra sao còn tùy vào quyết định của bà.

Anh kể rằng mẹ anh rất khó tính. Bà là con nhà gia giáo nên có những tiêu chuẩn khá khắt khe trong việc lựa chọn con dâu. Bởi anh là con trai trưởng của dòng họ nên nếu em muốn về làm dâu gia đình anh, sẽ có nhiều tiêu chuẩn em phải vượt qua trong việc nữ công gia chánh và nền nếp phép tắc...

Anh cũng nhắc em phải giữ kín chuyện em và anh đã vượt quá giới hạn vì đó sẽ là chuyện động trời với mẹ anh. Nếu biết, chắc chắn bà sẽ không đồng ý cưới một cô gái như em về làm dâu.

Nghe anh nói vậy mà em... kinh hoàng. Sao còn có chuyện như thế này ở thời này? Em hỏi anh ngay lập tức: Một cô gái như em nghĩa là sao? Mọi chuyện giữa anh và em như thế nào, anh biết rõ anh là người đầu tiên của em, sao anh có thề dùng cụm từ coi thường như thế để nói về em?

Sau cuộc nói chuyện với anh, em vô cùng băn khoăn, không biết mình có nên về nhà anh. Thậm chí em không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này. Xin chị Hạnh Dung cho em ý kiến.

Hoàng Lan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hoàng Lan thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung có phần hơi... buồn cười. Em không nhận ra rằng chính em cũng muốn bạn trai về ra mắt bố mẹ em xem có được duyệt qua hay không rồi mới về ra mắt gia đình bạn trai.

Cùng một kiểu suy nghĩ thôi mà, chỉ là với gia đình mình, bố mẹ mình thì em thấy đó là chuyện bình thường. Với gia đình bạn trai, em lại thấy không ổn vì điều đó chạm tới lòng tự tôn, sĩ diện của em. Và cũng do bạn trai em nói chuyện không được khéo léo.

Một phần mâu thuẫn này có thể do tình cảm của các em chưa đủ thắm thiết sau 1 năm rưỡi quen nhau. Các em đều đã "cứng" tuổi, theo ý em, và đều có ý muốn tiến tới hôn nhân vì ý nghĩa cần thiết hơn là vì tình cảm đủ độ chín. Nó khiến các em đều có cảm giác muốn dựa vào ý kiến của gia đình hai bên để quyết định chuyện hôn nhân thay vì sự kiên định và sâu đậm trong tình cảm của chính mình.

Tiếp tục hay dừng lại giờ đây không phải nằm ở việc quyết định xem về nhà anh ấy trước hay về nhà em trước mà ở chỗ các em nên cho nhau thêm thời gian để cảm nhận tình cảm của chính mình; để xác định người này có phải là tình yêu của mình, người mình muốn đi cùng suốt cuộc đời, bất chấp mọi khó khăn, trở ngại.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI