Bạn tài năng hơn bạn nghĩ

16/09/2024 - 18:57

PNO - “Mỗi người đều có một ngọn hải đăng bên trong mình. Một khi tìm được, bạn sẽ không bao giờ lạc lối”.

Bạn có bao giờ cảm thấy bất lực khi cứ mãi loay hoay, luẩn quẩn với cuộc sống của mình? Bạn chán nản vì không tìm thấy lý tưởng sống, không định hướng được tương lai mình sẽ là ai, đi về đâu, có được những gì, hạnh phúc hay không hạnh phúc…

Bạn lọt thỏm trong một thế giới trống rỗng và rồi bạn nhận ra mình thật cô đơn, lạc lõng, thấy mình chẳng tài cán gì. Nỗi thất vọng về bản thân chính là thứ làm bạn tổn thương sâu sắc nhất. Bạn tìm cách “chữa lành” nhưng sau mỗi lần chữa thì càng “rách” hơn… Thật ra, chúng ta ai cũng đều có cơ hội để tỏa sáng, để trở nên khác biệt, để sống đúng với những gì mình mong ước, để chạm tới lý tưởng và được quyền hạnh phúc với những sự chọn lựa của mình. Bạn lạc lối và chưa biết mình là ai, chưa dám buông bỏ những thứ cần buông để nắm lấy cơ hội bước vào con đường của chính mình là bởi bạn chưa “hiểu mình”.


Hải trình hiểu mình (Nhà xuất bản Thế Giới) chính là cuốn cẩm nang giúp bạn kiểm tra năng lực của bản thân, từ đó tìm ra được đâu là phiên bản tốt nhất để chọn hướng đi đúng đắn. Một lối rẽ có thể táo bạo và liều lĩnh mang lại nhiều trái ngọt hơn là một lối mòn êm đềm nhưng nhàm chán cả đời.

Khi bạn rơi vào vòng xoáy của những cơn biến động, như những đợt sóng dữ: thay đổi môi trường sống, mất việc, mất kết nối với mọi người xung quanh…, dựa vào đâu để bạn vượt qua, nếu không dựa phần lớn vào chính bản thân. “Cách tốt nhất để làm tốt công việc của mình không phải là thay đổi bất cứ ai, mà là thay đổi chính mình”. Khi thay đổi một cách tích cực, bạn sẽ nhận ra “bạn tài năng hơn bạn nghĩ”. Đó là khi bạn tìm ra được tố chất đặc biệt của riêng mình, “bật” nó lên, dùng nó như một ngọn hải đăng soi sáng hải trình dài của cuộc đời mình, dựa vào ánh sáng đó để “vượt sóng”.

Tác giả Nguyễn Hoàng Anh nói chị thích nhất câu: “Đời người hơn nhau ở chữ dám, thua nhau ở chữ sợ”. Mấy ai biết rằng chị từng gặp cú sốc đầu đời khi trượt đại học, đành chọn thi vào nhạc viện. Vì chữ “dám”, chị đột ngột bỏ công việc dạy nhạc với mức lương 40 triệu đồng, rẽ ngang tập tành làm nhân sự với mức lương 4 triệu đồng, sang Úc tiếp tục việc học, rồi lập gia đình, sang New Zealand gầy dựng sự nghiệp và bây giờ lại “vượt sóng” về làm việc ở quê nhà…

Hành trình chuyển đổi ngoạn mục từ một cô giáo dạy nhạc, chinh phục “hải trình” 18 năm để “hiểu mình” muốn gì đã giúp chị lột xác hoàn toàn. Ở phiên bản thành công hơn, tỏa sáng hơn cũng chính là lúc giúp chị gần gũi hơn với những người xung quanh.

Cuốn sách là đúc kết thú vị của chuyến hải trình sống động đó; là những chia sẻ mang tính khích lệ, truyền cảm hứng bằng những tấm gương người thật việc thật tác giả từng tiếp xúc, từng làm việc cùng suốt chặng đường dài…

Nếu được chọn một phiên bản để trở thành, bạn sẽ chọn thành người như thế nào?

Cuộc đời luôn có biến động, đau thương là lẽ thường. Khi hiểu quy luật này, khi có đủ sức mạnh nội tâm, không gì có thể cản trở bước chân của bạn. Luôn có một lối đi để thành công, quan trọng là bạn chọn lối nào. Những điều lý thú ẩn trong từng trang sách. Đọc xong, ngẫm cho kỹ, hiểu cho sâu… để ứng dụng nó một cách linh hoạt trong cuộc đời mình, bạn sẽ thấy cuộc đời này có nhiều ngã rẽ thú vị. Chỉ là bạn có dùng “ngọn hải đăng” của chính mình để soi rọi và dám thử hay không…

Trần Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI