 |
Bà Gisèle Pelicot được chào đón khi bước vào tòa án trước khi bản án được tuyên trong phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm tập thể - Ảnh: Guardian |
Bản án thích đáng dành cho những kẻ đồi bại
Bị cáo Dominique Pelicot (72 tuổi), người đã thú nhận tội ác, bị tòa án ở thành phố Avignon, miền nam nước Pháp tuyên án sau phiên tòa kéo dài hơn 3 tháng.
50 bị cáo đồng phạm của ông ta trong vụ án cũng bị tòa kết án, không có ai được tha bổng.
Sự căng thẳng hiện rõ trong phòng xử án, nơi có sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và hàng trăm người ủng hộ bà Gisele Pelicot, 72 tuổi, vợ bị cáo Dominique Pelicot.
Nhiều bị cáo đã đến phiên tòa với hành lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vào tù. Một trong số họ đã khóc trước khi bước vào phòng xử án.
“Ông Pelicot, ông bị kết tội hiếp dâm nghiêm trọng đối với Gisele Pelicot” - Thẩm phán chủ tọa tòa án hình sự ở Avignon - Roger Arata -cho biết.
Khi tuyên án, Thẩm phán Arata cho biết Dominique Pelicot sẽ không đủ điều kiện để được ân xá.
Dominique Pelicot thừa nhận đã chuốc thuốc mê Gisele Pelicot trong gần một thập kỷ để hắn và những người lạ mà hắn tuyển dụng trực tuyến có thể cưỡng hiếp bà.
Trong khi đó bà Gisele Pelicot, đã trở thành một anh hùng nữ quyền trong và ngoài nước vì từ bỏ quyền được xét xử kín và đứng lên chống lại những kẻ làm nhục mình tại tòa.
Phán quyết cho tương lai
Sáng sớm ngày 19/12, bà Gisele Pelicot đã đến tòa án với nụ cười và sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông người ủng hộ và các nhà hoạt động nữ quyền chờ đợi bên ngoài, hô vang tên bà và các khẩu hiệu như "Công lý cho Gisele" và "Sự xấu hổ đã đổi chiều".
 |
Tờ báo Đức Die Tageszeitung đã vinh danh Gisèle Pelicot trên trang bìa ngày hôm nay, kèm theo hình ảnh của bà với từ “Merci” - Ảnh: Guardian |
Các con của bà Gisele Pelicot là David, Caroline và Florian đã đến sớm hơn nửa giờ, bước vào phòng xử án cùng với một nhóm đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp mẹ mình.
Cũng trong ngày 19/12, hình ảnh của bà Gisele Pelicot tràn ngập trang nhất của nhiều tờ báo lớn của Pháp. "Một phán quyết cho tương lai” tờ Liberation nhận định. Tờ L'Humanite thì “Merci madame”, trong khi tờ La Provenance tuyên bố “Khoảnh khắc của sự thật”.
 |
Những người ủng hộ đã chào đón bà Gisele Pelicot bên ngoài tòa án - Ảnh: AFP |
Kể từ khi phiên tòa mở ra, vụ án này đã gây chấn động nước Pháp và cả thế giới. Bởi dù trí tưởng tượng con người có phong phú đến đâu thì không ai có thể nghĩ rằng 1 người đàn ông đã chuốc thuốc mê, chiêu dụ hàng chục người đàn ông khác đến để cưỡng hiếp người vợ 50 năm chung sống với mình.
Trong khi đó, nạn nhân là bà Gisele Pelicot lại từ chối được giấu mặt bởi bà cho rằng những nạn nhân trong các vụ án này không phải là xấu hổ. Họ là nạn nhân, họ là kẻ yếu thế, là người bị bạc đãi và chính những kẻ thủ phạm mới đáng xấu hổ.
 |
Sự kiên cường của bà Gisele Pelicot đã khiến bà trở thành gương mặt nữ quyền - Ảnh: AFP |
Những tội ác ghê tởm nhất được đưa ra trong phiên tòa khiến cả thế giới phẫn nộ và chính sự dũng cảm của bà Gisele Pelicot đã khiến bà trở thành gương mặt nữ quyền, được cả thế giới tôn trọng.
Chủ tịch Quốc hội Pháp - Yaël Braun-Pivet - đã đăng trên mạng xã hội sau phán quyết của tòa án: "Cảm ơn lòng dũng cảm của bà, Gisèle Pelico. Thông qua bà, tiếng nói của rất nhiều nạn nhân đang được lắng nghe ngày hôm nay, sự xấu hổ đang chuyển sang phe khác, điều cấm kỵ đã bị phá vỡ. Thế giới không còn như cũ nữa, nhờ có bà".
Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sánchez, cũng đã lên tiếng cùng với nhiều người ca ngợi Gisèle Pelicot và lòng dũng cảm to lớn của bà khi công khai vụ kiện chống lại chồng cũ.
“Thật là phẩm giá. Cảm ơn, Gisèle Pelicot. Mong sự xấu hổ sẽ đổi chiều” - Thủ tướng Sánchez viết trong một bài đăng trên mạng xã hội kèm theo bức ảnh bà Pelicot, đầu ngẩng cao.
Tuy nhiên, khi đứng trước tòa, bà Gisele Pelicot cho rằng bà sống nhưng tâm hồn đã chết. Bà đau khổ từng giây từng phút vì không nghĩ rằng mình trở thành nạn nhân của chính người đàn ông bà tin tưởng và trao hết niềm tin yêu trong suốt hơn 50 năm sống chung. "Mỗi ngày, tôi đều đi bộ và tự nói với mình rằng, tại sao tôi lại phải gánh chịu điều này. Tôi đã làm gì nên tội?".
Bà Gisèle Pelicot: "Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định công khai của mình" Kể từ khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 9, bà Gisèle Pelicot đã được tôn vinh như một anh hùng đại diện cho nữ quyền. Bà được khen ngợi vì lòng dũng cảm tại các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp và được những người ủng hộ hoan nghênh mỗi khi bà vào hoặc rời khỏi phòng xử án ở thành phố Avignon, miền nam nước Pháp. Những lời tri ân dành cho bà cũng tràn ngập trên khắp thế giới, ca ngợi vai trò của bà trong việc thúc đẩy cuộc trò chuyện toàn cầu về bạo lực tình dục. Sau khi phiên tòa kết thúc, người phụ nữ 72 tuổi đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ủng hộ mình. Phát biểu với các phóng viên sau khi tòa án công bố quyết định, bà nói thêm: “Những thông điệp của các bạn đã làm tôi vô cùng xúc động, và chúng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để trở lại, mỗi ngày, và vượt qua những phiên điều trần kéo dài hàng ngày đầy đau khổ này”. Trước khi rời khỏi tòa án, khép lại những tháng ngày đầy đau khổ, bà Gisèle Pelicot chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động khi có mặt ở đây, phiên tòa thực sự là một thử thách vô cùng khó khăn". Bà Gisèle Pelicot cho biết bà đang nghĩ đến 3 đứa con và các cháu của mình. “Vì chúng là tương lai, nên tôi cũng vì chúng mà dấn thân vào cuộc chiến này" - bà tiếp tục. “Tôi cũng nghĩ đến nhiều nạn nhân không được công nhận, những câu chuyện của họ thường nằm trong bóng tối. Tôi muốn bạn biết rằng chúng ta cùng chia sẻ một cuộc chiến”. Bà Gisèle Pelicot lưu ý rằng bà cũng chia buồn cùng những gia đình khác bị ảnh hưởng bởi vụ việc này và bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã ủng hộ bà. "Khi tôi đế phiên tòa xét xử vào ngày 2/9, tôi muốn xã hội có thể tham gia vào cuộc tranh luận này. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó. Tôi tin tưởng vào khả năng của chúng ta trong việc cùng nhau nắm bắt một tương lai mà ở đó mọi người, cả nam lẫn nữ, đều có thể chung sống hòa thuận, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau" - bà thổ lộ. |
Thảo Nguyễn (theo AFP, Guardian)