Bài học cho và nhận qua vụ việc của Phạm Thoại và mẹ Bắp

27/02/2025 - 06:34

PNO - Vụ việc ồn ào của TikToker Phạm Thoại và mẹ Bắp rồi sẽ qua đi, những lùm xùm rồi sẽ khép lại, để lại trong mỗi người những bài học riêng về việc cho và nhận...

Giữa ồn ào liên quan việc sao kê các khoản chi phí chữa bệnh cho con trai, chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi) - mẹ bé Bắp - đã lên tiếng xin lỗi các Mạnh Thường Quân và cộng đồng mạng.

Chị Hòa cho rằng, vì bản thân bối rối nên đã phát ngôn, hành động gây khó chịu, hiểu lầm.

Tiktoker Phạm Thoại đồng hành cùng chị Thu Hòa kêu gọi từ thiện
TikToker Phạm Thoại đồng hành cùng chị Thu Hòa kêu gọi quyên góp từ thiện cho bé Bắp chữa bệnh

Theo nhiều nguồn tin, sau khi TikToker Phạm Thoại kêu gọi vào ngày 4/11/2024, chị Hòa và con trai đã nhận được số tiền từ thiện lên đến hàng chục tỷ đồng từ các Mạnh Thường Quân. Riêng tài khoản của Phạm Thoại đã hơn 16,7 tỷ đồng.

Số tiền là món quà, là tấm lòng, là sự góp gió thành bão của đông đảo mọi người gửi đến chị Hòa với mong muốn gia đình sẽ dùng để chữa bệnh hiểm nghèo cho bé Bắp. Thực tế, con trai chị Hòa vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại Singapore, thế nhưng điều khiến nhiều người bức xúc là chị Hòa đã chi dùng quỹ tiền từ thiện không minh bạch.

Tài khoản Như Quỳnh viết: “Đừng nói 16 tỷ, mà thậm chí 100 tỷ, nếu tất cả số tiền được nhận từ từ thiện được dùng hết cho việc chữa trị bé Bắp thì không ai dèm pha lời nào. Còn dù chỉ một đồng tiền quyên góp chữa bệnh lại được dùng cho nhu cầu cá nhân là sai, là lợi dụng, là đáng lên án. Cho dù có biện minh, che đậy ra sao, giải thích tới lui thế nào, sự bất minh đã rõ. Lòng tin đã bị lung lay”.

Trong lùm xùm liên quan đến việc nhận từ thiện của mẹ Bắp, có lẽ một trong những mấu chốt đẩy những trách giận lên cao trào là do tổng số tiền quyên góp được (cho đến thời điểm hiện tại) là quá lớn. Ở ngoài kia, bao nhiêu trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu hoàn cảnh cơ cực, tuyệt vọng, với họ, chỉ cần nhận được chiếc phong bì hỗ trợ vài triệu, vài chục triệu đồng đã tựa phép màu. Đằng này, với chị Hòa, con số được hỗ trợ là vài chục tỷ đồng, vậy mà chị Hòa lại thiếu trân trọng.

Tài khoản Bích Thủy viết: “Sau sự thất vọng lần này, chắc chẳng mấy người còn thích quyên góp, thích làm từ thiện nữa. Ở đời, tức nhất là người lá rách đi đùm người lá lành”.

Bản thân tôi là người mẹ 2 con, có những thời điểm khó khăn, công việc không thuận, tôi từng nhận nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân, gia đình. Khi sóng gió qua đi, đời ấm êm trở lại, bản thân tôi cũng mang những giá trị, lập những nguồn tài chính nhỏ để từ thiện, trao đi.

Tôi nghĩ, để giúp người khác sống tốt hơn, điều ta cần nhiều nhất là lòng tin. Tin đối phương đang ở phía yếm thế, tin rằng họ đang thực sự cần mình, tin món quà của mình sẽ được sử dụng đúng mục đích, hỗ trợ được ít nhiều người khó khăn.

Tuy nhiên, sau này, khi thời gian trôi qua, tôi chợt nhận ra, khởi nguồn sâu xa của hành động trao đi, của việc làm từ thiện không phải là lòng tin mà chính là lòng tốt, là tấm lòng thật sự tốt. Chỉ khi có lòng tốt thật sự, việc ban trao mới ấm áp, mới mang vẻ đẹp của sự chân thành, mới không nhuốm màu áp đặt, tráo đổi.

Tôi nhớ lại câu chuyện mà tôi từng đọc trong tác phẩm Phúc lành của ông tôi của giáo sư người Mỹ Rachel Naomi Remen, M.D chấp bút, trong bài Hiểu đúng, bà đã mô tả 8 cấp độ của vấn đề từ thiện.

Theo đó, cấp độ đẹp đẽ nhất, cao cả nhất của việc làm từ thiện là khi người trao đi không cần biết món quà của mình ai là người nhận, đồng thời, người nhận cũng không biết gì về thân thế của người đã trao cho mình món quà. Việc trao tặng khi đó là tự nguyện, là vẻ đẹp, trở thành phương thức để kết nối giữa người với người hết sức tự nhiên, mộc mạc và thuần khiết.

Lòng tốt mang đến nhiều niềm vui. Ảnh : Phan Tân Lâm
Lòng tốt mang đến nhiều niềm vui (Ảnh: Phan Tân Lâm)

Trong vụ việc này, cộng đồng mạng vẫn cầu mong phép màu xảy đến với con trai chị Hòa, mong bé chữa trị thành công, khỏe mạnh trở về, nhưng rất khó tránh việc rất nhiều người giận mẹ Bắp, tiếc cho mẹ Bắp, hao hụt lòng tin vào việc quyên góp từ thiện...

Từ những tình tiết không vui của vụ việc, mỗi người hẳn đã nhận ra bài học riêng. Còn tôi, tôi vẫn tin, ở đâu, bao giờ, thì người tốt và những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu, vẫn tiếp tục nhân lên những duyên lành. Hiếm ai vì một lần hiểu nhầm, thất vọng mà khép lại những trái tim cởi mở, yêu thương.

Diệu Thông (TP Huế)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI