Hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), TPHCM tổ chức xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM giai đoạn 1975 - 2025. Đây là những cá nhân có công trạng và đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM từ năm 1975 đến nay. Đồng thời, phải có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín cao và tầm ảnh hưởng rộng trong lĩnh vực hoạt động và xã hội. Vừa qua, TPHCM đã công bố danh sách đề cử để lấy ý kiến rộng rãi. Danh sách gồm 60 cá nhân ở 7 lĩnh vực chính: chính trị, quản lý nhà nước (bao gồm ngoại giao); hoạt động xã hội; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ; văn hóa, nghệ thuật và báo chí truyền thông; kinh tế; quốc phòng - an ninh; và dân tộc, tôn giáo. Trong đó, có 7 văn nghệ sĩ, bao gồm: nghệ sĩ nhân dân (NSND) Phùng Há, NSND Viễn Châu, NSND Kim Cương, giáo sư - tiến sĩ Trần Văn Khê, họa sĩ - nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Báo Phụ nữ TPHCM sẽ giới thiệu lại với quý bạn đọc những dấu ấn nổi bật của những tên tuổi được đề cử này. Từ đó, giúp mọi người nhìn lại những cống hiến của họ cũng như đóng góp của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM 50 năm qua. Bài 1: NSND Phùng Há suốt đời vì nghệ sĩ nghèo |
 |
NSND Viễn Châu (21/10/1924 - 1/2/2016), tên thật là Huỳnh Trí Bá, quê ở Trà Vinh - Ảnh: H.S.K. |
“Dù ít dù nhiều, các em đều ca bài của chú Bảy” - lời của NSND Lệ Thủy khi đứng ra kêu gọi văn nghệ sĩ các lĩnh vực chung tay ủng hộ quỹ xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu là minh chứng phần nào cho tầm ảnh hưởng của cái tên Viễn Châu trong đời sống nghệ thuật.
Theo giới chuyên môn, NSND Viễn Châu để lại dấu ấn sâu đậm trên 2 cương vị là 1 danh cầm và 1 soạn giả cải lương. Ngón đờn tranh điêu luyện của ông không chỉ góp phần nâng chất âm nhạc trong các vở tuồng mà còn đóng vai trò quan trọng cho quá trình sáng tác.
 |
Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Viễn Châu - Trọn đời nghiệp cầm ca nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông tại nhà hát TPHCM vào tối 4/11/2024 |
Nhiều nghệ sĩ nhận định vì vốn là thầy đờn nên các bài vọng cổ do ông sáng tác đều rất dễ ca và đặc biệt “đo ni đóng giày” cho từng giọng ca, giúp phát huy trọn vẹn khả năng của người ca. Vì thế, dù là danh ca đã thành danh hay nghệ sĩ mới đều tìm đến sáng tác của Viễn Châu để khẳng định dấu ấn.
Thực tế, nhiều nghệ sĩ đã thực sự thành danh nhờ bài ca của soạn giả Viễn Châu. Danh xưng “ông vua” viết vọng cổ cũng không đến từ số lượng kỷ lục hơn 2.000 bản vọng cổ mà từ các “hit” gắn liền tên tuổi các tài danh, như: Tình anh bán chiếu - Út Trà Ôn, Hoa lan trắng - Út Bạch Lan, Tiếng trống tàn canh - Thành Được, Tu là cội phúc - Minh Cảnh, Hòn vọng phu - Mỹ Châu, Hận Kinh Kha - Tấn Tài, Lòng dạ đàn bà - Minh Vương, Áo tình đắp mộ người yêu - Ngọc Giàu, Tần Quỳnh khóc bạn, Trụ vương thiêu mình - Diệu Hiền…
|
Nghệ sĩ ưu tú - danh ca Diệu Hiền ca 1 đoạn trong bài Trụ vương thiêu mình tại 1 sự kiện. Bà nhiều lần chia sẻ chỉ với 2 bài vọng cổ Tần Quỳnh khóc bạn và Trụ vương thiêu mình của soạn giả Viễn Châu đã nuôi sống mình trong nhiều năm sau khi sàn diễn cải lương gặp nhiều khó khăn. |
Không chỉ là “soạn giả tạo hit”, NSND Viễn Châu cũng làm nên những “cuộc cách mạng” trong làng cổ nhạc khi sáng tạo nên hình thức tân cổ giao duyên và vọng cổ hài. Việc đưa tân nhạc vào bản vọng cổ cũng như thay đổi nhận thức bản vọng cổ không chỉ mang âm hưởng buồn mà còn rất vui đều là những sáng tạo đầy táo bạo mà NSND Viễn Châu đã phải nghiên cứu, thử nghiệm và kiên trì theo đuổi trong nhiều năm ở cả 2 vai trò thầy đờn và soạn giả. Chính tư duy đột phá này của soạn giả Viễn Châu đã cổ vũ rất nhiều cho các thế hệ sau mạnh dạn đổi mới làm bản vọng cổ thêm đa dạng, dễ thích ứng với thời đại mới.
|
NSND Lệ Thủy nói về việc được soạn giả Viễn Châu "chọn mặt gửi vàng" thể hiện bài tân cổ giao duyên đầu tiên là Chàng là ai? (tân nhạc: Nguyễn Hữu Thiết) |
|
Một đoạn trích trong bài tân cổ giao duyên đầu tiên Chàng là ai? do NSND Lệ Thủy thể hiện |
Trong giới sáng tác, Viễn Châu còn là cái tên đáng ngưỡng mộ khi đến tận hôm nay, các “tuyệt phẩm” vọng cổ của ông vẫn vang vọng khắp chốn, mà số lượng có thể lên đến hàng trăm bài, như: Tình anh bán chiếu, Nhớ mẹ, Ông lão chèo đò, Sầu vương ý nhạc, Anh đi xa cách quê nghèo, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Tiếng chày trên sóc Bom bo, Giây phút ngậm ngùi, Lá trầu xanh, Ai lên xứ hoa đào, Cô gái bán sầu riêng, Mưa rừng, Em không buồn nữa chị ơi, Mưa trên phố Huế…
|
Đến nay, Lá trầu xanh vẫn được nhiều nữ nghệ sĩ thể hiện lại và vẫn được khán giả rất yêu thích |
Với những cống hiến to lớn và ảnh hưởng sâu rộng đó, NSND Viễn Châu được đề cử xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM giai đoạn 1975 - 2025.
Ninh Lộc