Ba có tình nhân

24/02/2025 - 18:22

PNO - Hồi biết ba quen cô gái trẻ tuổi, Thanh không để ba dùng thẻ ATM nữa, phần mềm ngân hàng trong điện thoại của ba, cô cũng thẳng tay gỡ hết ra.

Thanh mong hai cha con trở lại vui vẻ như trước đây (ảnh minh họa)
Thanh mong 2 cha con trở lại vui vẻ như trước đây (ảnh minh họa)

Ông Tính ngoài 70 tuổi, chỉ có 1 cô con gái là Thanh. Thanh chăm lo cho ba từng chút một, từ việc lập thẻ ngân hàng cho ba, đến cài phần mềm trên điện thoại để ba tiện chi trả khi cần. Thanh còn dặn dò ba ít cầm tiền mặt trong tay, cho an toàn.

Thỉnh thoảng, Thanh còn chỉ ba thao tác ở những kênh thương mại điện tử, để ba thích loại cây cối gì, lên đó mua, coi như thêm niềm vui tuổi già.

Vậy mà đến khi biết ba quen cô gái chỉ bằng tuổi mình, Thanh tức giận: “Ba có tuổi rồi, làm gì thì làm đừng để con phải xấu hổ”. Đó là lần ông Tính dắt cô tình nhân vào nhà hàng ăn tối, gặp ngay lúc đồng nghiệp của Thanh ngồi bàn kế bên nhìn thấy, chụp ảnh gửi cho Thanh.

Nhà hàng ấy rất sang trọng, tọa lạc ngay trung tâm, giá cả đắt đỏ, và nhìn cách ăn mặc của cô gái trẻ, Thanh liên tưởng ngay đến những chuyện không tốt đẹp.

Thanh vừa tiếc tiền, vừa giận ba. Hẳn ba phải biết số tiền mà Thanh đưa cho ba, cô phải vất vả mới có được. Thanh chỉ muốn ba dùng vào khoản chính đáng cho ba.

Ba Thanh là người đàn ông hiền lành, ở quê mới lên thành phố sống với Thanh nên có những chuyện ở thành thị này ba chẳng lường trước được.

Trong khi quanh Thanh, những cô gái trẻ quen với người lớn tuổi đến 99% là vì tiền. Ba Thanh chẳng phải giàu có gì, nhưng ông tốt bụng, thương người và nhẹ dạ. Ở quê, chỉ cần biết ai đó khó khăn, ba lấy hết sạch tiền trong túi ra cho. Thanh biết tính ba minh như vậy, nên càng lo.

Mỗi ngày, Thanh đưa cho ba tiền tiêu xài. Nếu ba cần khoản chi tiêu lớn hơn, cứ nói với Thanh là Thanh chi ngay, nhưng đưa tiền cho ba giữ thì không. Đến cả những chuyến taxi hay chỉ là xe ôm, Thanh cũng gọi cho ba, rồi chuyển khoản đầy đủ.

Việc Thanh đóng thẻ để “tiền không bị lọt ra ngoài” - theo cách nói thẳng thắn của Thanh, ông Tính không mấy khó chịu. Già rồi, tiền có đủ xài là tốt, chứ đâu phải như thời trẻ để phải tích cóp. Nhưng ông buồn trong lòng rất nhiều.

Từ nhỏ, ông đã dạy cho con gái mình phải nhìn đời với ánh mắt trong sáng, dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn như vậy. Ông buồn lòng vì sao cô con gái của mình bụng dạ lại hẹp hòi, nghĩ xấu cho người khác như vậy? Đó đâu phải là điều ông dạy con?

Cô tự trách mình liệu có quá khắt khe với ba (ảnh minh họa)
Cô tự trách mình liệu có quá khắt khe với ba (ảnh minh họa)

Nhưng Thanh bảo: “Xã hội giờ không như thời của ba đâu, thật thà như ba, đàn bà lấy hết tiền cũng không biết”.

Đúng là ông Tính chẳng có kinh nghiệm gì về chuyện phụ nữ, nhưng chỉ là cùng đi ăn với nhau bữa cơm, uống với nhau tách cà phê, sao lại nghĩ xa xôi.

Thanh cũng chẳng vui gì khi không khí giữa cha con trầm xuống. Thanh đưa ba lên thành phố sống với mình để có cha có con, căn nhà ấm áp hơn, và cả cô đỡ lo cho cha già ở một mình nơi quê nhà.

Nhưng cô có chút dằn vặt khi thấy cha không vui, có phải mình đã quá khắt khe, tước mất đi niềm vui của ba? Cô nhớ lại những buổi sáng Chủ nhật, ba mặc áo sơ mi mới, chiếc áo mà Thanh mua, nói mãi ba không chịu mặc. Ba bảo, ba quanh quẩn ở nhà, đâu cần quần áo mới cho tốn kém. Vậy rồi mà có những buổi sáng ba diện sơ mi, đóng thùng, tóc tai gọn gàng đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Rõ ràng khi ấy ba rất vui, da dẻ hồng hào hơn. Niềm vui long lanh trong đáy mắt ba cả khi đã về đến nhà.

Thỉnh thoảng Thanh còn bắt gặp ba cười một mình khi nhận tin nhắn mới. Vậy mà, từ sau lần 2 cha con nói chuyện nghiêm túc, ba nói với Thanh đừng nghĩ xấu cho bất cứ ai, tính đó không tốt. Ba sẽ không quen ai nữa. Cách nói của ba như một kiểu thương lượng với Thanh.

Bây giờ, những buổi sáng hay chiều muộn, nhìn ba buồn thiu quanh quẩn với bóng mình ở góc sân, Thanh thấy ân hận. Nhưng nếu để ba quen cô gái chỉ bằng tuổi Thanh kia, rất khó coi. Mà đàn ông khi yêu thì khó giấu, tâm hồn cứ ngỡ mình còn trẻ thơ.

Thanh chưa biết phải làm sao, tiếp tục để ba sống buồn hiu hắt trong căn nhà phố, hay lờ đi để ba tìm niềm vui bên ngoài…

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI