Anh chồng thích “dính vợ” như hình với bóng

02/03/2025 - 06:20

PNO - Hơn 360 ngày mỗi năm, anh Thắng lái xe đi làm cùng vợ, chỉ có 2 - 3 ngày trong số đó anh tách riêng đi nhậu cùng bạn bè.

Là doanh nhân, mối giao thiệp rất rộng, nhưng nguyên tắc của anh Phạm Hùng Thắng (1985, Hà Nội) suốt 14 năm qua, kể từ ngày cưới của anh cho đến khi đã có 3 cậu con trai luôn là: “Đã về đến nhà thì ai rủ cũng không đi, hoặc nếu đi thì sẽ đi cùng vợ. Với bất cứ sự kiện nào được mời cũng hỏi thêm vé cho vợ, vợ chồng luôn dính nhau như hình với bóng”.

Chồng là thầy giáo, vợ là sinh viên

Cách đây 14 năm, anh Thắng đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời được mời dạy thêm ở một học viện. Chị Thanh Mai khi đó đang là sinh viên Đại học Công nghiệp, đăng ký đi học thêm về lập trình và thương mại điện tử tại học viện mà anh Thắng thỉnh giảng.

Ban đầu, anh Thắng giữ khoảng cách với cô sinh viên xinh đẹp có vẻ lạnh lùng, ít nói. “Về sau, tôi thấy Mai có bài không làm được nên hỏi có cần giúp không. Sau đó, tôi hướng dẫn cô ấy làm và Mai làm được nên cũng có cảm tình với tôi. Thời đó, cả lớp đều kết bạn để chat với thầy. Khi học xong, Mai ra trường rồi, một ngày tình cờ tôi thấy cô ấy để dòng trạng thái buồn buồn nên tôi hỏi han. Chúng tôi tâm sự với nhau, dần dần cứ thế mà phải lòng, làm thân, rồi yêu nhau”, anh Thắng nhớ lại.

Gia đình hạnh phúc của anh Thắng và chị Mai (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Gia đình hạnh phúc của anh Thắng và chị Mai (ảnh do nhân vật cung cấp)
Anh Thắng tự nhận mình là một người nghiện vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Anh Thắng tự nhận mình là một người "nghiện vợ" (ảnh do nhân vật cung cấp)

Mối quan hệ của anh Thắng khiến gia đình chị Mai phản đối quyết liệt vì khoảng cách tuổi tác, thêm một số vấn đề khác… không hợp nhau. Dù đều làm việc ở Hà Nội nhưng quê anh Thắng ở Hải Phòng, trong khi quê chị Mai ở tỉnh Hà Tây cũ (quận Hà Đông bây giờ). Xe khách di chuyển giữa 2 quê hồi đó rất đông, thường phải đặt ghế nhựa ngồi, lại chen lấn, xô đẩy. “Nếu muốn mang xe máy về Hải Phòng hay lên Hà Nội cho tiện đi lại thì phải cho lên tàu rất vất vả, thậm chí còn bị hút hết xăng, hỏng xe…”, anh Thắng cho biết.

Nhưng mặc những cấm cản, anh chị vẫn giữ vững niềm tin và quan điểm của mình. Với anh Thắng, chị Mai không những xinh đẹp mà còn dịu dàng, nhẹ nhàng, đúng kiểu người anh thích và luôn tìm kiếm. Còn trong mắt chị Mai, anh Thắng vừa đẹp trai, vừa có tài, có chí tiến thủ, lại hiểu tâm lý, luôn hướng về gia đình. Cặp đôi đã âm thầm nỗ lực không ngừng, tiếp tục học tập, trau dồi nghề nghiệp để vững vàng hơn, đồng thời quan tâm tới gia đình 2 bên. Dần dần, anh chị đã thuyết phục được gia đình để đến với nhau.

Lấy nhau về, cuộc sống vợ chồng rất vất vả nhưng anh Thắng đã quyết tâm phải mua được xe hơi để đi lại cho tiện. Anh làm cùng lúc nhiều việc để kiếm tiền. Tích lũy được một khoản lớn, anh đầu tư kinh doanh nhưng gặp sóng gió, liên tục thất bại và trắng tay. Anh nhận ra điểm yếu của mình là thiếu kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh và quản trị, nên lại tiếp tục học hỏi.

Trước khó khăn của chồng, thay vì chỉ trích, chị Mai đã quyết định tham gia cùng chồng khởi nghiệp. Chị dừng công việc ở một công ty lớn, đứng ra chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, nhân sự, kiểm định chất lượng và quản lý những công việc liên quan đến xuất nhập hàng hóa.

Anh Thắng chuyên tâm phụ trách những công việc theo lĩnh vực chuyên môn là nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch truyền thông, chiến lược kinh doanh. Nhờ sự đồng lòng, anh chị đã vượt qua khủng hoảng, tìm được lời giải để gây dựng sự nghiệp.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của vợ chồng giai đoạn đầu cũng không như mơ. Anh Thắng kể: “Về sống cùng, vợ chồng tôi cãi nhau rất nhiều, thấy đúng là “khắc khẩu” như lời bố mẹ cảnh báo. Cả 2 còn trải qua không ít lần ghen tuông. Có lẽ điều duy nhất giúp chúng tôi vượt qua những mâu thuẫn đó là vì xuất phát từ tình yêu và không ai muốn buông tay nên mới cố gắng nhìn về những mặt tốt của đối phương để hạ mình xuống và hòa thuận hơn”.

Tôn trọng chứ không… sợ vợ

Anh Thắng nhận thức rõ tính nảy của bản thân, và anh cũng học được từ họ bài học về lòng yêu thương, chia sẻ. Anh xác định phải cân bằng giữa 2 mục tiêu quan trọng: vừa kiếm tiền vừa dành nhiều thời gian dành cho vợ, chỉ như thế mới có hôn nhân hạnh phúc. Bí quyết của anh là làm việc gì thì sẽ tập trung để làm gọn ghẽ, hiệu quả, dứt điểm, để sau đó mình nhàn hơn. Anh cũng luôn đặt ra những giới hạn cho các mối quan hệ bên lề.

Anh Thắng từng trải qua một chuyện buồn tuổi thơ nên anh rất ghét những người đàn ông cờ bạc, rượu chè, bỏ vợ con ở nhà mà đi chơi bời, đàn đúm. Với anh, người phụ nữ phải lo toan bộn bề, rất nhiều khoảnh khắc cần sự giúp đỡ của chồng, nếu phải xoay xở một mình sẽ tủi thân. Vì vậy, từ trước khi cưới, anh đã hứa và quyết tâm thực hiện trách nhiệm của một người đàn ông trong nhà là đứng mũi chịu sào, bảo vệ vợ con.

Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch cùng nhau  (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Vợ chồng anh Thắng - chị Mai thường xuyên đi du lịch cùng nhau (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Tôi nỗ lực kiếm tiền vì gia đình. Nhiều tiền mà không biết cách chi tiêu thì sớm nở tối tàn, nay có mai hết. Tôi thấy nhiều người miệng nói yêu thương, nhưng lười kiếm tiền, chỉ thích an nhàn, vậy sao lo được cho vợ con? Tôi muốn vợ con sung sướng, được trải nghiệm cuộc sống, có cơ hội học hành, phát triển trong môi trường tốt”, anh Thắng chia sẻ quan điểm của mình.

Làm kinh doanh, quan hệ bạn bè, đối tác của anh Thắng rất nhiều. Nhưng anh luôn "dính" với vợ như hình với bóng. Anh đưa vợ đi du lịch xuyên Việt, đi các sự kiện trong các dự án, tiệc chiêu đãi… Anh cũng có thói quen đưa vợ đi mua sắm nên 90% quần áo của vợ là do anh chị cùng chọn. Anh góp ý, tư vấn phong cách nếu vợ cần, sẵn sàng ngồi đợi vợ làm tóc, làm móng... Anh đùa rằng nhiều lần anh còn chủ động đăng ký ngày “độc quyền” chỉ dành riêng cho vợ.

Nhiều người đùa anh “sợ vợ nhất quả đất”, “đội vợ lên đầu”… nhưng anh Thắng cho rằng việc luôn ở cạnh vợ không phải là sợ vợ mà là thói quen, niềm vui: “Hơn chục năm sống như vậy, tôi không có nhu cầu thể hiện. Nếu để thể hiện thì chỉ một vài lần hay đăng bức ảnh làm màu là đủ. Tôi tôn trọng vợ, tôn trọng gia đình của mình chứ không phải là của ai khác. Việc bù khú chén chú chén anh làm sao bằng được thời gian ở bên vợ đẹp, con ngoan!”.

Anh Thắng thừa nhận anh cũng có những nhược điểm như lười làm việc vặt trong nhà, dù vợ chỉ cần nhắc anh sẽ làm ngay. Hay khi về nhà thấy bừa bộn, có khi anh cũng cằn nhằn vợ, mắng con, nhưng vẫn là người dọn từ trên xuống dưới. Nhưng có những khi mải tập trung nghiên cứu, tư duy hay học hỏi vấn đề gì đó, nếu quay sang làm việc nhà thì anh sẽ... rơi rụng sạch ý tưởng đang nghĩ, đang muốn làm bằng được. Để tránh mâu thuẫn về việc nhà, anh kiếm nhiều tiền hơn thuê người giúp việc, kiếm tiền sắm máy sửa bát, robot hút bụi, hệ thống thiết bị thông minh... nhắm giải phóng sức lao động cho vợ chồng.

Anh Thắng bày tỏ: “Từ 2 bàn tay trắng, đầu tiên chúng tôi chỉ gom góp mua được căn chung cư dành cho người thu nhập thấp. Sau đó, song song với nuôi dạy con cái và làm ăn, chúng tôi mua căn nhà 4 tầng ở Hà Nội, nay được định giá lên tới 8 tỷ đồng. Đây là điều tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm được và cũng không dám có ý khoe tài sản, vì nó rất bình thường, không đáng để khoe. Nhưng tài sản đó giúp tôi chứng minh và khẳng định rằng: người đàn ông dành thời gian nhiều cho vợ cũng có thể kiếm được tiền, xây dựng sự nghiệp vững vàng”.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI