Anh ấy còn giận hay đã chán tôi?

20/03/2025 - 08:00

PNO - Anh đã bước một bước, sao chị không cố gắng tiến thêm bước một bước về phía anh? Cả hai cùng bước sẽ nhanh gặp nhau ở điểm giữa hơn.

Hạnh Dung kính mến,

Chồng tôi không nói chuyện trực tiếp mà chỉ nhắn tin. Tin nhắn vẫn xưng hô ông xã, bà xã. Nhưng, sinh nhật vợ anh chỉ nhờ cửa hàng mang hoa tặng mà không một lời nhắn chúc vợ sinh nhật vui vẻ, vậy là thế nào?

Mỹ Thu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Mỹ Thu thân mến,

Câu trả lời cực kỳ đơn giản, chẳng lẽ chị lại không nghĩ ra: là "Giận thì giận mà thương thì thương". Không có "chán" gì ở đây đâu. Khi chán điều gì đó, người ta thậm chí còn không muốn nhìn hay nghe nói tới, làm gì có chuyện nhắn tin hay tặng hoa!

Những điều chị kể và cả việc chị thắc mắc chồng làm thế nghĩa là sao khiến Hạnh Dung mường tượng rằng vợ chồng chị có một tình cảm rất đẹp đẽ, dễ thương. Chồng chị chắc chắn rất yêu thương chị. Nên bây giờ, dù giận đến mấy, anh vẫn không thể ngưng làm những điều khiến chị vui, không thể ngừng thể hiện tình cảm và sự quan tâm với vợ.

Những điều anh làm, theo Hạnh Dung cảm nhận và từ những kinh nghiệm cá nhân trong việc quan sát, là anh đang mở cho chị và cho bản thân những bước đi về phía nhau.

Mọi thứ không thể hiện bằng lời có thể vì nguyên nhân của mâu thuẫn lần này không dễ để hòa giải, có thể do anh cũng còn giận hoặc buồn... Thế nhưng chắc chắn hai tiếng "bà xã" thể hiện rõ vị trí của chị trong tim anh không hề thay đổi và những bông hoa đó sẽ thay lời muốn nói.

Anh đã bước một bước, sao chị không cố gắng tiến thêm một bước một bước về phía anh? Cả hai cùng bước sẽ nhanh gặp nhau ở điểm giữa hơn, phải không chị? Mà quan trọng nhất là điều đó cũng thể hiện tình cảm, sự bao dung, sự quý trọng không khí thuận hòa gia đình nơi chị.

Hơn thế, nó cũng giúp anh giữ được chút thể diện. Ừ thì anh là đàn ông mà, cứ xuống nước hoài cũng tội anh lắm. Anh đã xuống một bậc rồi thì chị cầm tay anh kéo lên một bậc, cho bằng nhau, cho dễ gần nhau hơn.

Một bước nhỏ của chị không cần phải to tát, đôi khi chỉ là lời nhắn: "Bà xã đã nhận hoa của ông xã. Cảm ơn anh... ". Chỉ vậy có khi là đã đủ. Còn mạnh mẽ, tự tin, ngọt ngào hơn thì nói thẳng, nói thật, đùa đùa chút, kiểu như "Có người tặng hoa mà không thêm chút ngọt ngào nào kìa"...

Vợ chồng giận nhau cũng là chuyện thường xảy ra trong gia đình. Vậy nhưng biết cách làm hòa nhanh, biết cách nói ra những điều ấm ức, biết cách thể hiện tình yêu thương ngay cả khi đang giận... sẽ khiến cuộc sống nhẹ nhàng và giản đơn hơn. Tội gì mà ngồi đó suy nghĩ mông lung "Có phải anh ấy chán mình, hết yêu mình rồi?"!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI