“Ăn chả” được thứ tha sao “ăn nem” thì lại không?

16/03/2025 - 07:21

PNO - Có thiện chí tha thứ hay mãi ôm mối hận "bị cắm sừng" không tùy thuộc bạn là nam hay nữ mà ở sức chịu đựng, sự thấu hiểu và khoan dung.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Mối tình của chúng con trải qua rất nhiều sóng gió mới đến được với nhau nhưng chúng con không đăng kí kết hôn, chỉ trên danh nghĩa là vợ chồng và có với nhau một bé gái.

Con đã gây ra lỗi lầm. Con đã quen 1 người bạn được 1 tháng và vượt quá giới hạn 1 lần. Chồng con phát hiện những tin nhắn mùi mẫn của con và người bạn trai kia, thế là bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Anh đánh con, chửi bới, xỉ vả con đủ cách. Rồi anh bắt đầu bất cần, hờ hững và vô tâm.

Con biết con đã sai nên con van xin, làm đủ mọi cách để mong chồng tha thứ và cho con cơ hội để sửa sai nhưng chồng con vẫn không tha thứ. Lúc đó, con như bị đưa vào đường cùng. Và con đã nghĩ quẩn... nhưng may mắn được cứu kịp. Lúc đó, chồng con cũng vào viện với con. Miệng anh ấy nói tha thứ cho con nhưng qua ngày hôm sau, anh ấy lại vẫn xem con như kẻ thù.

Sống với nhau gần 10 năm, chồng con cũng ngoại tình rất nhiều lần và con đều phát hiện. Những lần đó, chồng con không hề xin lỗi hay giải thích. Cho đến khi con lầm lỗi, chồng con không một chút thương tiếc, đổ hết tất cả lỗi lầm cho con.

Con rất ân hận, sống với sự ray rứt lương tâm, đã cố gắng chuộc lỗi, sao chồng con không “ân xá” cho con như con đã nhiều lần tha thứ cho chồng? Con nhắn tin, gọi điện, viết thư tay, anh ấy cũng không trả lời. Anh ấy từng nói với con là anh ấy thương nhiều nên cũng hận rất nhiều. 2 năm trôi qua rồi mà nỗi hận đó vẫn chưa vơi. Nhiều lúc con nghĩ quẩn. Giờ đây, con bế tắc và cảm thấy mệt mỏi, không thể gượng dậy nổi. Vì con của con, con cố gắng mấy năm nay nhưng sức người có hạn. Con có nên tiếp tục cố gắng chờ đợi anh ấy cho con một cơ hội?

Kim Hường (Bình Dương)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Kim Hường mến,

Câu chuyện của em là một tình huống phức tạp, chứa đựng nhiều tổn thương và mâu thuẫn. Em cần tập trung vào việc chữa lành vết thương lòng. Câu hỏi có nên chờ anh ấy cho mình một cơ hội hay không nào có ý nghĩa gì nếu sự quay lại của anh ấy không chắc mang lại cho hai người tổ ấm bình an, hạnh phúc. Vì sao em đánh cược tương lai mình vào thiện chí quay về của một người đã dứt áo ra đi?

“Ông ăn chả, bà ăn nem” tất nhiên để lại những ám ảnh cho người còn lại. Việc tha thứ hay mãi ôm mối hận trong lòng tùy ở sức chịu đựng, sự thấu hiểu, khoan dung. Hiếm có quý ông nhìn nhận nguyên nhân từ phía mình, từ sự ứng xử vô tâm của mình đã đẩy vợ/bạn gái đến một mối quan hệ mới.

Những người đàn ông mang tư tưởng “trọng nam khinh nữ” luôn cấp quyền “năm thê bảy thiếp” cho mình, nhất là khi hai người đang trong một mối quan hệ không đường hoàng giá thú. Vậy nhưng, họ lại dành cho phụ nữ cái nhìn hẹp hòi, khắt nghiệt. Mối quan hệ “nửa vời” khiến người trong cuộc càng dễ thỏa hiệp với hành động vượt rào, xem thường chữ thủy chung.

Việc chồng em liên tục lôi chuyện cũ ra để chỉ trích cho thấy anh ấy chưa sẵn sàng tha thứ và hàn gắn. Em cần đặt ra ranh giới rõ ràng, bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em cần đánh giá lại liệu mối quan hệ này có thực sự lành mạnh, có được đặt trên nền tảng yêu thương, trân trọng; có mang lại hạnh phúc cho cả hai người hay không... Đâu có lý do nào chính đáng để gây bạo lực cho nhau, nhất là khi hai người đã sống chung như vợ chồng, đã có con.

Ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là biết nhận ra và sửa chữa. Em đừng tự dằn vặt mình mãi. Thay vì chờ đợi sự tha thứ từ "chồng", em hãy học yêu thương bản thân, hào phóng cho mình cơ hội để buông bỏ và bước tiếp. Hãy chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình, dành thời gian cho bản thân, cho con cái, cho những sở thích cá nhân, học tư duy tích cực... Những điều tốt đẹp đang chờ em phía trước. Đừng để nỗi sợ hãi hay sự cô đơn chi phối, quyết định. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc của em không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Cơ hội hạnh phúc là ở mình, do mình chứ không chờ ai ban phát.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI