Ấm áp những san sẻ, yêu thương

13/09/2024 - 20:07

PNO - Triệu trái tim trên khắp dải đất hình chữ S đang hướng về miền Bắc. Mọi người đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, tiếp sức đồng bào. Ai cũng có thể đóng góp theo sức của mình.

Chiều 11/9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ các nghệ sĩ hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Hơn 700 triệu đồng được trao tặng từ các nghệ sĩ Trường Giang, Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sĩ Lâm Hùng… Từ chiến dịch “Chung sức vì đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3” được phát động ngay sau bão Yagi, đến thời điểm này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ hơn 5,5 tỉ đồng giúp 10 tỉnh, thành chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão, lũ. Số tiền được gửi trao từ tấm lòng của rất nhiều cá nhân/tổ chức. Tất cả một lòng hướng về miền Bắc thân yêu.

Các thí sinh Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 dọn rác, cây xanh gãy đổ tại Trường tiểu học Ngọc Xuyên, TP Hải Phòng - Ảnh do ban tổ chức cung cấp
Các thí sinh Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 dọn rác, cây xanh gãy đổ tại Trường tiểu học Ngọc Xuyên, TP Hải Phòng - Ảnh do ban tổ chức cung cấp

“Với tinh thần tương thân tương ái, mọi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, dù về tài chính, hiện vật hay tinh thần đều là những nghĩa cử cao đẹp và vô cùng quý giá đối với đồng bào” - nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân. Ngoài sự đóng góp và truyền cảm hứng tích cực từ những người nổi tiếng, nhân dân khắp mọi miền đất nước đều đã và đang cùng nhau trao gửi yêu thương. Bà con Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa… thức xuyên đêm gói bánh chưng tặng đồng bào vùng lũ; Hà Tĩnh làm cá khô, Quảng Bình làm thịt chưng… Những ngày qua, hàng đoàn xe cứu trợ xuyên đêm chở lương thực, nhu yếu phẩm đến với bà con Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang… Từ đất mũi Cà Mau, chuyến xe vận chuyển miễn phí mang theo áo mưa, áo phao, nước suối, bánh mì, lương khô… cũng đã lên đường. Rất nhiều chuyến xe nghĩa tình đã xuất phát từ khắp các tỉnh thành, mang theo vật phẩm cứu trợ, chuyên chở biết bao tấm lòng của người dân khắp mọi miền.

Triệu trái tim trên khắp dải đất hình chữ S đang hướng về miền Bắc. Mọi người đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, tiếp sức đồng bào. Ai cũng có thể đóng góp theo sức của mình. Bà con chùa Hương đưa thuyền lên vùng lũ cứu người. Người dân miền Trung mở trạm dừng chân tiếp sức đồ ăn, thức uống miễn phí cho các bác tài xe cứu trợ. Những gian hàng “suất ăn 0 đồng” được dựng lên ủng hộ đồng bào sau bão… Và còn có rất nhiều hình ảnh ấm lòng được sẻ chia từ những cuộc giải cứu, cưu mang vật nuôi trong bão, lũ. Không ai và điều gì bị bỏ lại phía sau.

Trong khó khăn nguy cấp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của đồng bào được nhận diện rõ nhất. Nhà nghiên cứu Phan Ngọc từng nhận định về bản sắc văn hóa Việt Nam: với dân tộc Việt, Tổ quốc luôn được đặt cao hơn tất cả. Phẩm cách dân tộc đã luôn được nhìn thấy qua rất nhiều tai ương, thảm họa mà con người phải đối mặt. Đó chính là sức mạnh lớn lao để người người nương tựa, là ánh sáng cứu rỗi lòng người trước bao mất mát, tang thương. Mưa vẫn không ngừng rơi nhưng nắng ấm yêu thương đã và đang len lỏi đến từng địa phương, từng gia đình đang phải trải qua những ngày nguy khó nhất. Biết bao tình cảm sẻ chia, biết bao lời nguyện cầu bình an dành về đồng bào vùng bão lũ, mong những ngày nắng ấm thực sự sẽ về…

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI