PNO - Cái khó ló cái khôn. Người ta chế xe xăng dầu thành xe than. Loại xe này cũng có cái tiện, không phải ngừng giữa đường đổ nước làm mát máy.
Chia sẻ bài viết: |
nguyễn phương 14-12-2020 04:52:23
Ký ức khó quên thời đó , theo tôi biết thời Thế chiến thứ hai ở VN đã có phát minh về xe chạy bằng than này rồi ,sau 1975 xăng dầu khó khăn nên người chạy xe quay trở lại phát kiến mới mà cũ này .Tôi nhiều lần đi Vũng Tàu bằng xe này ,khi đến dốc 47 nó bò lên thua ông chạy xe đạp kế bên ,lúc ấy rất buồn cười .
"Có nên xin cho con ngồi đối diện cô giáo không? Cô giáo có ác cảm và cho rằng con mình là gánh nặng của lớp không?"
Không có lời giải thích nào bao biện được cho hành vi hành hạ trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.
Những giải pháp tài chính phù hợp đang trở thành một trong những công cụ hiệu quả giúp chị em phụ nữ có thể sống theo cách mình muốn.
Họ thừa hiểu rằng, cải tạo người đàn ông có thói quen bạo hành hoặc ngoại tình là chuyện gần như bất khả thi và vượt quá khả năng.
Cả chục năm nay, bà cứ như đặc phái viên đi công tác xa nhà liên tục, hết ở nhà đứa con này đến đứa con khác để chăm cháu.
Cứ tư duy theo kiểu 2 bà hàng xóm thì biết bao giờ nam nữ mới bình quyền và phụ nữ mới được bước ra ngoài xã hội?
Quanh con rất nhiều người mắc chứng “black dog”. Con sợ bị lây cái bệnh bạc nhược đó và đánh mất niềm vui sống cũng như mục tiêu phấn đấu.
Chỉ cần có ý thức tự học, nhất định bạn sẽ chọn những trang sách làm người đồng hành hữu ích và đáng tin cậy.
Gia đình chính là nơi bồi đắp gần gũi mà bền bỉ, giúp con tôn trọng lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa.
Từ nhỏ, anh em Trọng Nghĩa - Trọng Nhân đã nghiên cứu sách sử và tích cực hỗ trợ ba mẹ trong việc phục dựng, bảo tồn di tích lịch sử.
Sẽ chẳng ai hỏi bạn đọc bao nhiêu cuốn sách, vì điều đó chẳng nói lên điều gì khi bàn về văn hoá hay nhân cách sống của bạn.
Chỉ vì một câu nói của cô hoa hậu, bao nhiêu người giãy nảy lên nhưng không chịu nhìn vào thực tế của xã hội.
Chắc ai cũng có một món gia truyền trong đời mình, trong căn bếp nhỏ và trong tình thương của mọi bà má trên đời.
Tình thương của ba lặng thầm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nó như dòng nước ngầm, âm thầm chảy qua năm tháng.
Miếng dằm cắm trong thịt da, thậm chí tận trong tim, ta vẫn có thể chủ động nhổ ra! Giữ khư khư lấy nó rồi phải sống sao đây?
Ông luôn nâng niu bà như một bông hoa ngay cả khi đã già.
Nắm tay 2 cháu dẫn vào lớp học, trong ông lại ngân vang những câu văn đã nằm lòng: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh..."
Thanh hay nửa đùa nửa thật nói cô có 3 đứa con: đứa đầu học tiểu học, đứa thứ hai đi nhà trẻ, còn đứa út đang… đi làm.