95 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương, người đàn ông ăn gián, chim và rùa biển để sống sót

16/03/2025 - 12:45

PNO - Trôi dạt trên Thái Bình Dương 95 ngày, ông Maximo Napa (61 tuổi), ngư dân người Peru đã ăn gián, chim và rùa biển để sống sót cho đến khi được tìm thấy.

Peru Maximo Napa, 61 tuổi, đang được chăm sóc y tế khi đến Paita, tỉnh Piura, Peru. ẢNH: AFP
Ông Maximo Napa được chăm sóc y tế khi đến Paita, tỉnh Piura, Peru - Ảnh: AFP

Theo truyền thông địa phương, ông Maximo Napa đã lên đường đi câu cá từ Marcona, một thị trấn trên bờ biển phía nam Peru, vào ngày 7/12/2024. Ông chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi kéo dài 2 tuần nhưng sau 10 ngày, giông bão đã làm thuyền của ông chệch hướng và ông trôi dạt trên Thái Bình Dương.

Sau khi không liên lạc được với ông Napa, gia đình đã tìm kiếm nhưng lực lượng tuần tra hàng hải Peru không thể tìm thấy ông cho đến ngày 12/3/2025, khi một tàu tuần tra đánh cá của Ecuador phát hiện ra ông cách bờ biển Peru khoảng 1.094km, trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và nguy kịch.

“Tôi không muốn chết” - ông Napa nói sau khi đoàn tụ với anh trai mình, ở Paita, gần biên giới với Ecuador. “Tôi đã ăn gián, chim, thứ cuối cùng tôi ăn là rùa để sống sót" - ông kể.

Ông Napa cho biết ông vẫn mạnh mẽ khi nghĩ về gia đình, ngay cả khi ông sống sót nhờ nước mưa lấy trên thuyền và hết thức ăn, cuối cùng ông đã không ăn gì trong 15 ngày qua.

“Tôi nghĩ về mẹ tôi mỗi ngày. Tôi biết ơn Chúa đã cho tôi cơ hội sống thứ hai" - ông chia sẻ.

Mẹ của Napa, bà Elena Castro, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng trong khi người thân của bà vẫn lạc quan thì bà đã bắt đầu mất hết hy vọng.

“Tôi ngày đêm cầu nguyện, dù con tôi còn sống hay đã chết, hãy đưa nó trở về với tôi, ngay cả khi chỉ để nhìn thấy mặt nó lần cuối” - bà nói với TV Peru.

Ông Napa đã lên lịch kiểm tra y tế thêm ở Paita trước khi đi về phía nam tới Lima. Ông được xem là một trong số ít người trên thế giới trôi dạt trên biển Thái Bình Dương lâu ngày nhưng sống sót.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI