50 năm non sông liền một dải: Nhịp đập tự hào lan tỏa khắp năm châu

29/04/2025 - 21:56

PNO - Dù cách xa quê hương hàng ngàn cây số, trái tim những người con Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới... vẫn hòa chung nhịp đập tự hào với Tổ quốc trong những ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Họ dõi theo từng khoảnh khắc lịch sử, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Trái tim mỗi người dân Việt Nam cùng chung nhịp đập

Những ngày tháng Tư lịch sử này, trái tim mỗi người dân Việt Nam dường như cùng chung một nhịp đập, hòa vào không khí hân hoan của đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dù đang ở nơi xa xôi, nhưng thông qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi như được hòa mình vào không khí hân hoan trong những ngày hội lớn của dân tộc. Hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành trang trọng và hào hùng đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng mỗi người con đất Việt. Sự kiện không chỉ tái hiện khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc mà còn là một bài học lịch sử sống động, giúp thế hệ trẻ chúng tôi thêm hiểu và trân trọng quá trình đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt của cha ông.

Mai Anh tin rằng lòng tự hào dân tộc đã trở thành sợi dây vô hình kết nối triệu trái tim
Mai Anh tin rằng lòng tự hào dân tộc đã trở thành sợi dây vô hình kết nối triệu trái tim Việt Nam

Tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc đã trở thành sợi dây vô hình kết nối triệu trái tim. Chứng kiến niềm hân hoan lan tỏa trên khắp đất nước trong những ngày qua, tôi cảm nhận rõ hơn sự đoàn kết, cùng chung chí hướng vì một Việt Nam phồn vinh. Dù là những cá thể riêng biệt, nhưng niềm tự hào về lịch sử, về cội nguồn đã trở thành mẫu số chung, tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc.

2 năm trước, tôi đến New Zealand học tập. Tại đây, tôi cảm nhận rằng, ngày 30/4 là một cột mốc đặc biệt với những người con xa xứ. Là du học sinh xa nhà, ngoài thời gian học tập, nhiều người trong số chúng tôi phải đi làm thêm để có tiền trang trải. Do đó, chúng tôi không có điều kiện tổ chức những sự kiện lớn. Dù vậy, chúng tôi vẫn tìm đến nhau trong những bữa tiệc nhỏ ấm cúng để cùng ôn lại ý nghĩa của ngày thống nhất và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nguyễn Phạm Mai Anh (từ New Zealand)

“Ước gì có thể có mặt ở TPHCM lúc này”

Câu mà chúng tôi nói với nhau nhiều nhất trong những ngày qua là “Ước gì có thể về Việt Nam, có mặt ở TPHCM ngay lúc này!”

Hiện tại, Hà Lan đang trong những ngày lễ hội toàn quốc lớn nhất đất nước. Đó là “Ngày của Vua” (King’s Day). Người dân Hà Lan mặc trang phục sắc cam ra đường, hòa vào không khí lễ hội bằng những buổi hòa nhạc tưng bừng, những khu chợ tự do đầy màu sắc. Thế nhưng, bầu không khí đó càng khiến chúng tôi nhớ quê hương, đất nước cũng đang trong dịp lễ lớn của đất nước.

Qua Tiktok, mạng xã hội, chúng tôi hân hoan trước không khí người dân khắp nơi đổ về TPHCM và cùng người dân thành phố đổ ra đường, trên tay là cờ đỏ sao vàng vẫy chào các khối diễu binh, diễu hành. Náo nức hơn khi nhìn hình ảnh các bạn học sinh trường cũ tay cầm cờ đi một vòng sân trường trong tiếng nhạc hào hùng trong giờ ra chơi, giờ sinh hoạt tập thể. Sự hưởng ứng của những người con đất Việt đã tạo nên một hiệu ứng thật sự rộng lớn. Từ bên này, sau những giờ học tập, làm việc, chúng tôi đã ngồi lại bên nhau đàn hát, vẫy những lá cờ bé xíu trong tay bằng niềm tự hào và cùng nhau hát vang những bài nhạc cách mạng.

Thục Nhi cho biết, câu nói nhiều nhất mà em và các du học sinh Việt Nam nói nhiều nhất trong những ngày qua là
Thục Nhi cho biết, câu nói nhiều nhất mà em và các du học sinh Việt Nam nói nhiều nhất trong những ngày qua là "Ước gì có thể về Việt Nam, có mặt tại TPHCM ngay lúc này!"

Các du học sinh Việt Nam tại thủ đô Amsterdam cũng có những hoạt động ý nghĩa mừng ngày lễ lớn của đất nước. Những quán cà phê của người Việt Nam đã trở thành những điểm hẹn ấm áp. Trong các nhóm Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, chúng tôi nhận những dòng thông báo, ngày 30/4, mọi người có thể đến quán cà phê để cùng nhau uống một ly miễn phí và mang về những tấm thiệp đặc biệt lưu dấu sự kiện trọng đại này.

Điều chúng tôi tự hào nhất là có rất nhiều người nước ngoài yêu thích hoạt động những ngày qua ở Việt Nam. Họ hòa mình vào ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt và đăng trên mạng xã hội cùng với những dòng cảm xúc: “Tôi rất thích Việt Nam. Tôi yêu đất nước này vì họ rất dễ thương, thân thiện và yêu cuộc sống hòa bình”. Thậm chí, những ngày qua, có rất nhiều bạn bè khắp nơi đang sinh sống, học tập tại Hà Lan đã tò mò hỏi chúng tôi về hoạt động diễu binh, diễu hành tại Việt Nam mà họ biết qua mạng xã hội. Có một người bạn Ý đã từng đến Việt Nam du lịch 2 tháng chia sẻ rằng bạn rất muốn quay lại Việt Nam để hòa vào dòng người đi xem diễu binh.

Võ Thục Nhi (từ Hà Lan)

Tôi tự hào nói về đất nước để lan tỏa giá trị hòa bình đến bạn bè quốc tế

Mặc dù đang ở cách Việt Nam hơn 10.000 km, nhưng những ngày qua, không khí cả nước hướng về đại lễ 30/4 khiến tôi vô cùng háo hức theo dõi các tin tức, thông tin về sự kiện bằng những cảm xúc khó tả. Có lẽ, không chỉ riêng tôi mà các bạn du học sinh khác cũng chung cảm xúc tiếc nuối vì không thể tận mắt chứng kiến sự kiện lịch sử ý nghĩa này.

Với tôi, đây không chỉ là ngày kỷ niệm, ngày vui lớn của đất nước mà còn là cơ hội đáng quý để sống lại những trang sử vẻ vang mà cha ông đã đổi thanh xuân, xương máu để gây dựng nên. Là dịp để mỗi một con dân Việt Nam dù ở xa hay gần, trong hay ngoài nước đều thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu dành cho Tổ quốc.

Lê Mỹ An cho biết, em và các bạn đang háo hức hẹn nhau chup những bức ảnh kỷ niệm để lưu lại kỷ niệm về một sự kiện đáng nhớ
Lê Mỹ An cho biết, những ngày qua, em tự hào kể cho những bạn học ở khắp mọi nơi về ngày 30/4 của Việt Nam, luôn tiện "khoe" luôn hình ảnh hàng ngàn chiến sĩ đang tham gia diễu binh cho ngày hội lớn vì muốn truyền đi thông điệp về hòa bình

Tôi và các bạn du học sinh tại Pháp vô cùng háo hức, dõi theo tin tức từng ngày. Dù ở xa, chúng tôi cũng muốn hòa chung không khí đó bằng nhiều cách khác nhau để lan tỏa tinh thần, giá trị của hòa bình đến với bạn bè quốc tế. Tôi đã kể cho những bạn học của mình về ngày 30/4, về 21 năm đấu tranh dài dằng dặc của cha ông, cho các bạn xem các hình ảnh, video đang ngập tràn mạng xã hội về những buổi diễu binh, diễu hành cấp nhà nước. Rất đỗi tự hào khi nhìn thấy các bạn trầm trồ, khen ngợi sự hoành tráng, chỉn chu của các hoạt động đang diễn ra tại TPHCM.

Lê Mỹ An (từ Pháp)

Thu Lê

 
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI