40 tuổi chưa vợ, tránh mặt cả họ

25/03/2025 - 14:30

PNO - Ban đầu mọi người thấy chú Minh vắng mặt thì hỏi lý do, sau này ai cũng né tránh chủ đề nhạy cảm ấy.

40 tuổi chưa có vợ trở thành nỗi mặc cảm của chú Minh - Ảnh minh họa: Freepik
40 tuổi chưa có vợ cũng là một nỗi mặc cảm - Ảnh minh họa: Freepik

Chú Minh - chú bà con của Vy - năm nay 40 tuổi mà chưa lấy vợ. Ở tuổi 40 nhưng nhìn chú trẻ măng.

Thời bây giờ, lập gia đình muộn là chuyện bình thường. Có những người đến tuổi về hưu mới tìm cho mình được ý trung nhân. Người chưa có vợ chồng còn biết cách hưởng thụ cuộc đời độc thân rực rỡ. Mỗi sáng thức giấc, họ yêu thương bản thân bằng cách tập thể dục, thưởng thức bữa sáng lành mạnh, chậm rãi nhấm nháp thêm tách cà phê, ly trà rồi mới đến chỗ làm.

Nhưng đó là những người độc thân hạnh phúc. Chú Minh của Vy thì khác. Đã gần 5 năm nay Vy không gặp chú trong những buổi lễ tết của gia đình. Dịp tết Nguyên đán, người đi xa mấy cũng tranh thủ về sum họp gia đình. Hay những lần đám giỗ ông bà, họ hàng từ xa còn tranh thủ đến thắp nhang, riêng chú Minh ở sát bên nhà ông bà mà vắng bóng.

Chú Minh có cửa hàng bán linh kiện tại nhà, tức cũng kiếm tiền như bao người, nhưng Vy cảm giác có một sự mặc cảm nào đó len lỏi trong tâm trí chú, để chú tránh mặt hoàn toàn họ hàng nội ngoại. Những anh em trong dòng họ cùng trang lứa ngày trước hay ngồi lại "chén chú chén anh" vào dịp cuối tuần, bây giờ chú Minh cũng không gặp ai.

Có dạo Vy nói chuyện nhiều với chú Minh, nên thân hơn những người khác. Một lần, Vy nhắn tin hỏi thẳng: “Tại sao lễ tết chú Minh không tham gia cùng mọi người cho vui?”. Khá lâu sau, Vy mới nhận được tin nhắn của chú Minh: “Mình chẳng có thành tích gì trong cuộc sống này”.

Chú hay dùng từ “mình” xưng với Vy như vậy, vì tuổi của 2 chú cháu cũng gần nhau.

Vy lờ mờ hiểu nỗi mặc cảm của chú Minh. Ở tuổi của chú Minh, giờ đã con cái đùm đề. Hoặc ít ra cũng đã có vợ, để còn tham gia vào câu chuyện chung.

Thông lệ của các đại gia đình, mỗi lần có dịp sum họp họ hàng, đề tài câu chuyện sẽ liên quan đến gia đình, con cái. Nào là nỗi lo của các bậc phụ huynh khi gửi con đi nhà trẻ, chia sẻ cùng nhau chuyện ăn uống, sở thích của con, tự hào phơi phới trên nét mặt khi nói đến thành tích của con…

Cha mẹ có con lớn hơn thì xì xầm chuyện đứa này đứa kia đang có người yêu, rồi bàn tính khi nào có dâu, rể…

Ở tuổi 40, chú Minh chưa vợ con gì nên đã thành điểm nhạy cảm mà mọi người ai cũng né ra. Thành ra chú Minh có xuất hiện cũng lạc lõng, đứng bên lề dòng chảy câu chuyện của gia đình.

Tuy xã hội đã thay đổi, cởi mở hơn, chấp nhận sự khác biệt nhiều hơn, nhưng ngay trong chính gia đình lớn của mình, nếu không đi theo đúng với quỹ đạo tự nhiên dường như thành... khiếm khuyết.

Vy thì nghĩ, việc lập gia đình muộn hay ngay cả không lập gia đình đều là sự tự nhiên, chẳng phải do họ muốn hay không muốn. Hay khi một người vừa qua tuổi vị thành niên, tạm gọi là “mới nứt mắt”, đã có vợ - có chồng thì chẳng phải do họ xuất sắc gì, chỉ là cuộc đời đặt họ vào ngưỡng vạch ấy.

Nhưng xem chừng cái sự “mới nứt mắt” ấy dễ chấp nhận hơn tuổi 40 mà chưa “nhúc nhích”. Vy hoàn toàn thông cảm cho sự vắng mặt của chú Minh, dù 2 chữ “thành tích” mà chú dành cho việc lập gia đình chẳng hợp lý chút nào!

Vy cho rằng, mỗi chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, chẳng ai sống thay ai cả. Vậy nên dù ở hoàn cảnh nào, đã trọn vẹn hay chưa, mình cũng nên tạo dựng đời sống vui vẻ mỗi ngày…

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI