40 năm chiều chồng

14/02/2025 - 17:32

PNO - "Chồng tôi muốn sao thì tôi chiều vậy. Còn riêng tôi, tôi vẫn có những khoảng trời riêng của mình, thi thoảng gặp bạn bè, làm thơ, đi chợ, dạy học…”

Tình già 40 năm vẫn son sắc như ngày đầu.
Tình già 40 năm mặn nồng như ngày đầu (ảnh nhân vật cung cấp)

Đến phường Tân Mai (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), hỏi thăm về một gia đình êm ấm, thuận hòa qua 4 thập kỷ, nhiều người sẽ chỉ đường đến nhà cô Đỗ Thị Thu Vân và chú Nguyễn Văn Đức.

Cô chú đều là giáo viên về hưu, năm nay vào tuổi U70 nhưng vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như thời trẻ.

Xuôi dòng thời gian về ngày còn trẻ, cô Vân kể: “Trước khi đến với nhau, vợ chồng tôi đều có người theo đuổi. Nhưng một lần, mẹ của chị dâu ốm, tôi đến nhà thăm bác. Và bác cũng lại là cô của chồng tôi. Vậy là chúng tôi gặp nhau, không ấn tượng gì nhiều nhưng sau đó chị dâu tôi lại ghép đôi”.

Qua lời chị dâu của cô Vân, 2 người biết về nhau nhiều hơn. Cô Vân là một giáo viên hiền lành, tháo vát và khéo léo trong ứng xử còn chú Đức là chàng trai giỏi giang, vừa đi học đại học vừa buôn bán, nuôi 9 người em. “Thời ấy nhiều người mối lái cho chồng tôi lắm, nhưng chắc chưa đủ duyên nên ông “vẫn còn” chờ đấy để gặp tôi”, cô Vân tếu táo.

Sau 1 năm tìm hiểu, vợ chồng cô chú làm đám cưới. Bố mẹ chồng cho đôi trẻ 1 miếng đất để chăn nuôi, làm ăn. Theo lời cô Vân, miếng đất rộng lắm, diện tích lên tới 500 -700 mét vuông, nhưng chỉ được phép nuôi heo và ở diện tích rất nhỏ. Người và heo sống cạnh nhau trong cảnh một ô quây tôn để ở, mấy ô còn lại để nuôi heo.

“Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn không biết làm sao chúng tôi có thể vượt qua được cảnh đó. Lúc đầu vợ chồng tôi nuôi heo rất vất cả nhưng heo vẫn chết. Chồng tôi rất chăm chỉ. Anh gánh nước, tắm cho heo, dọn phân, rồi lại chuyển qua trồng cây, sửa sang chỗ ở… không thiếu việc gì. Chúng tôi bảo ban nhau, và dù ông bà có giục thì vẫn "kế hoạch" chuyện sinh con. Phải hơn 3 năm sau đó, đến năm 1988, mọi chuyện ổn hơn, chúng tôi mới sinh con đầu lòng”, cô Vân tâm sự.

Ở tuổi U70, cô Vân vẫn giữ đam mê dạy học của mình
Ở tuổi U70, cô Vân vẫn giữ đam mê dạy học (ảnh nhân vật cung cấp)
Chú thích sửa chữa, chăm sóc vườn lan trong nhà (Ảnh: NVCC)
Chú thích sửa chữa, chăm sóc vườn lan trong nhà (ảnh nhân vật cung cấp)

Điều mà cô Vân tự hào nhất là trong những ngày khó khăn là dù phải làm đủ việc để mưu sinh nhưng vợ chồng vẫn luôn giữ trọn tình nghĩa, không bao giờ cãi nhau nửa lời. Khi đó, cô Vân đang là giáo viên dạy Hóa tại một trường cấp II. Sau một thời gian dài, chú Đức xin được vào làm giáo viên hợp đồng dạy môn thể dục cùng trường với vợ.

Cuộc sống dần trở nên ổn định. Cô chú mua được đất, xây được nhà. Nhưng biến cố lại đến năm họ ngoài 40.

Một lần, cô chú đang chơi cầu lông. Chú Đức bỗng nhiên hỏi vợ: “Em ơi, quả cầu đâu?”. Cô Vân kể lại, cô thấy quả cầu ngay trước mắt chồng nhưng chú Đức vẫn loay hoay không thấy quả cầu và đó là dấu hiệu của việc bị tai biến. “Chồng tôi nhập viện ngay, giữ được mạng sống, nhưng sức khỏe dần yếu đi. Sau đó, anh có quay trở lại đi dạy, nhưng chỉ được vài năm rồi đành về hưu năm 46 tuổi”.

Chú về hưu, một mình cô Vân trở thành “đầu tàu” kinh tế. Chú vẫn giữ tính kỷ luật trước đây, dạy kèm tất cả các môn cho con, môn nào cũng bố học trước và dạy lại cho con sau, đồng thời đảm nhận việc đưa đón con đi học thêm mỗi ngày. Vợ chồng tiếp tục phối hợp cùng nhau nuôi dạy con cái nên người, kinh tế vững vàng và tình cảm vẫn luôn keo sơn bền chặt.

Gia đình hạnh phúc vững bền, luôn êm ấm nhường nhịn nhau (Ảnh: NVCC)
Gia đình hạnh phúc vững bền nhờ cô chú luôn nhường nhịn nhau (Ảnh nhân vật cung cấp)
Về hưu, cô Vân vẫn có những niềm vui riêng như may vá, đi chợ, làm thơ... (Ảnh: NVCC)
Về hưu, cô Vân vẫn có những niềm vui riêng như may vá, đi chợ, làm thơ... (Ảnh nhân vật cung cấp)

Năm nay cô Vân 67 tuổi, chú Đức 69 tuổi. Trải qua 40 năm hôn nhân, trong nhà cô chú hiếm khi có lời qua tiếng lại. Chú bây giờ dạy các cháu học, vẫn tháo từng bóng đèn ra sửa, bơm xe đạp cho vợ đi chợ, mỗi ngày chăm sóc vườn lan trước hiên. Cô Vân vẫn duy trì những lớp học thêm tại nhà với phấn trắng bảng đen và lớp học từ xa mà dạy qua mạng. Khi cô dạy online, cô "vòng trong" giảng bài, chú "vòng ngoài" cầm máy quay cho vợ. Mỗi năm, vợ chồng nắm tay nhau đi du lịch khắp mọi nơi, từ Thái Lan, Singapore… đến Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Cô Vân vui vẻ nói về bí quyết hạnh phúc: "Tôi từng làm một bài thơ "Giữ lửa" như thế này: "Xây nhà cần nhất là chồng/ Còn mà muốn ấm bềnh bồng là em/ Vợ đây canh lửa trông xem/ Nếu mà sắp tắt lại chen lửa vào…/ Mỗi ngày vun vén ngọt ngào/ Yêu chồng quý cháu, ngọt ngào với con/ 70 vẫn cứ vẹn tròn/ Phu thê trọn nghĩa như son thắm nồng".

Cô chia sẻ: "Vợ chồng tôi cũng có những điều không hợp nhau. Nhưng tôi nghĩ, nhường nhịn để giữ hòa khí thì chẳng có gì thiệt cả. Vì vậy, tôi luôn tôn trọng chồng tối đa trong mọi chuyện, vẫn “tương kính như tân” từ thói quen ăn uống, sinh hoạt, mua sắm… Chồng tôi muốn sao thì tôi chiều vậy. Còn riêng tôi, tôi vẫn có những khoảng trời riêng của mình, thi thoảng gặp bạn bè, làm thơ, đi chợ, dạy học, chơi cùng cháu…”.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI