4 thanh thiếu niên bị thương nặng sau cuộc tấn công bằng dao tại New York

07/04/2025 - 10:34

PNO - Một người đàn ông đã tấn công 4 thanh thiếu niên từ 8 đến 16 tuổi bằng dao chặt thịt tại New York, Mỹ.

Cảnh sát và nhân viên y tế đưa kẻ tình nghi ra khỏi ngôi nhà nơi xảy ra vụ tấn công
Cảnh sát và nhân viên y tế đưa kẻ tình nghi ra khỏi ngôi nhà nơi xảy ra vụ tấn công - Ảnh: NY Post

Cảnh sát đã nhanh chóng đến một ngôi nhà trên Phố 84, Brooklyn vào khoảng 10g15 sáng ngày 6/4 sau khi một trong những nạn nhân - một bé gái 11 tuổi - nhốt mình trong phòng và gọi 911, nói với người điều phối rằng người chú đã đâm cô bé và các chị em khác.

Ủy viên Sở cảnh sát New York Jessica Tisch nói với các phóng viên tại cuộc họp báo tại hiện trường: "Lúc đó, cảnh sát nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phía sau cánh cửa và ngay lập tức bắt đầu xông vào căn hộ.

Khi bước vào, họ thấy một người đàn ông đứng gần lối đi, tay cầm con dao chặt thịt lớn dính đầy máu, và nhìn thấy máu trên sàn nhà. Các cảnh sát đã ra lệnh cho người đàn ông thả vũ khí nhiều lần. Anh ta từ chối và tiến về phía họ.

2 cảnh sát đã nổ súng, bắn tổng cộng 7 phát để chấm dứt mối đe dọa”.

Bà Tisch cho biết 4 cô gái ở độ tuổi 16, 13, 11 và 8 đều bị “vết thương nghiêm trọng do chém và đâm” đã được đưa đến Trung tâm Y tế Maimonides. Tất cả đều được kỳ vọng sẽ sống sót. “Chuyện này có thể đã kết thúc rất khác” - bà Tisch nói thêm.

Cảnh sát cho biết nghi phạm, được xác định là Lun Chang Chen (49 tuổi), cũng đã được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu cho biết nghi phạm sống cùng nhà với các nạn nhân, nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng.

Động cơ của vụ tấn công tàn bạo đang được điều tra. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần.

Những hình ảnh đáng lo ngại từ hiện trường cho thấy ít nhất một trong những cô gái đứng bên ngoài tòa nhà, máu bê bết từ đầu đến chân trong khi nghi phạm được đẩy ra ngoài trên cáng.

Một người hàng xóm tên là Maria cho biết: “Tôi nhìn qua cửa sổ và cô gái bê bết máu đã ra ngoài, sau đó có một bé gái khác. Toàn thân của cả hai dính đầy máu”.

Một trong các cô gái rời nah2 với bộ quần áo đẫm máu
Một trong các cô gái rời nhà với bộ quần áo đẫm máu và được nhân viên y tế hỗ trợ

Bà Tisch nói với các phóng viên rằng đứa trẻ thứ năm, một bé trai, đã ở trong căn hộ trước đó và chạy đi tìm người giúp đỡ khi nghi phạm tấn công.

Bà chia sẻ: “Hiện tại chúng tôi biết có 5 đứa trẻ, 4 đứa bị thương. Đây có thể là cha của một số đứa trẻ hoặc chú của chúng. Chúng tôi tin rằng mẹ của đám trẻ đã ra khỏi nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công".

Một người hàng xóm tên Chi Lam nói với Eyewitness News rằng cha chồng cô đã đưa cậu bé sợ hãi về nhà và chăm sóc cho đến khi an toàn. Cô nói rằng đứa bé run rẩy, sợ hãi và khóc.

"Chúng tôi đã đưa cho thằng bé một chiếc áo khoác và vớ, nước và một chiếc bánh sandwich” - cô Lam kể.

Nghị sĩ Lester Chang, người đại diện của khu phố Brooklyn, cho biết một trong những nạn nhân có thể là người trông trẻ.

Linh La (theo The Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI