30 chi hội trưởng phụ nữ cùng hùn vốn mở phiên chợ đặc biệt

19/09/2024 - 14:18

PNO - Sáng 19/9, Hội LHPN phường An Phú Đông, quận 12 (TPHCM) tổ chức phiên chợ ‘Kết nối tiêu dùng – Lan toả yêu thương”.

Chợ được mở tại văn phòng liên khu phố 7, 8, 10, 11, 12 nằm trên đường Vườn Lài. Ở đây bán rau củ quả, các loại gia vị, giấy ăn, áo thun…

Phiên chợ đầy ắp nghĩa tình của phụ nữ phường An Phú Đông.
Phiên chợ đầy ắp nghĩa tình của phụ nữ phường An Phú Đông.
Các dì, các chị đến ủng hộ phiên chợ vào sáng 19/9.
Các dì, các chị đến ủng hộ phiên chợ vào sáng 19/9.

Hoạt động của chợ nhằm gây quỹ chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do phụ nữ làm chủ.

Cụ thể, sau mỗi phiên chợ, Hội LHPN phường An Phú Đông trao tiền hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 500.000 đồng và tặng nhu yếu phẩm cho 10 hộ khác.

Ngay sau phiên chợ sáng 19/9, chị Đinh Bằng Ngọc Bích (thứ 2, từ phải qua) – Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Đông, quận 12  – đã đến nhà trao tiền hỗ trợ vợ chồng bà Văn Thị Nhung, ở khu phố 3. Vợ chồng bà Nhung sống trong căn nhà đã xuống cấp. Chồng bị tai biến không còn khả năng lao động, bản thân bà Nhung hái rau dại bán mỗi tuần được khoảng 100.000 – 120.000 đồng.
Ngay sau phiên chợ sáng 19/9, chị Đinh Bằng Ngọc Bích (thứ 2, từ phải qua) – Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Đông, quận 12 – đã đến nhà trao tiền hỗ trợ vợ chồng bà Văn Thị Nhung, ở khu phố 3. Vợ chồng bà Nhung sống trong căn nhà đã xuống cấp. Chồng bị tai biến không còn khả năng lao động, bản thân bà Nhung hái rau dại bán mỗi tuần được khoảng 100.000 – 120.000 đồng.
Bà Nguyễn Thị Thảo (thứ 2, từ phải qua), ở khu phố 2, phường An Phú Đông năm nay 77 tuổi. Những năm trước, bà được con gái chăm lo, tuy nhiên chị đã mất vì tai nạn giao thông vào năm 2022. Bản thân bà cũng từng bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy xương cổ tay.  Hiện, bà sống cùng cháu ngoại. Nơi 2 bà cháu tá túc là căn nhà tình thương do địa phương xây tặng từ nhiều năm trước.
Bà Nguyễn Thị Thảo (thứ 2, từ phải qua), ở khu phố 2, phường An Phú Đông năm nay 77 tuổi. Những năm trước, bà được con gái chăm lo, tuy nhiên chị đã mất vì tai nạn giao thông vào năm 2022. Bản thân bà cũng từng bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy xương cổ tay. Hiện, bà sống cùng cháu ngoại. Nơi 2 bà cháu tá túc là căn nhà tình thương do địa phương xây tặng từ nhiều năm trước.

Chị Đinh Bằng Ngọc Bích – Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Đông thông tin – để có kinh phí mở chợ, 30 chị hội trưởng của 30 khu phố đã cùng hùn vốn ban đầu được 9 triệu đồng.

Tiếp đó, các dì, các chị liên hệ những xưởng may, những cửa hàng thực phẩm, vườn rau uy tín và được mua hàng với giá ưu đãi.

Phiên chợ sẽ duy trì mỗi tháng 1 lần. Hội đặt mục tiêu ngày càng đa dạng sản phẩm bán ra và mong nhận được sự ủng hộ của hội viên, cũng như bà con địa phương, để có thêm nguồn quỹ chăm lo nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn hơn trong thời gian tới.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI