3 cháu nhỏ đạp xe gần 50km đi tìm cha

04/03/2025 - 18:01

PNO - Sau khi đạp xe gần 50km đi tìm cha, 3 cháu nhỏ đã được gia đình phát hiện, đưa về nhà an toàn.

Chiều 4/3, bà Hoàng Thị Bền - Phó chủ tịch UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) - xác nhận, địa phương đã nắm được thông tin 3 cháu nhỏ là: H.V.B. (10 tuổi), H.V.C. (7 tuổi) và H.T.T. (5 tuổi) tự đạp xe gần 50km đi tìm cha. Rất may, khi đi trên đường, các cháu không gặp bất cứ sự cố nào.

3 cháu nhỏ đã trở về nhà an toàn - Ảnh: T.D.
3 cháu nhỏ đã trở về nhà an toàn - Ảnh: T.D.

Theo thông tin từ bà Hoàng Thị Bền, cha của 3 cháu nhỏ nói trên hiện đang đi làm ở tỉnh Đắk Nông. Các cháu sống với ông bà nội xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin).

Trao đổi về sự việc, ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, trú tại xã Cư Êwi) là ông nội của 3 cháu cho biết, chiều tối ngày 1/3, ông đang tưới cà phê ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) thì nhận được điện thoại người thân thông báo, không thấy 3 cháu ở nhà. Ông vội tắt máy tưới, chạy về nhà tìm các cháu.

Về tới nơi, ông chạy ra các hồ, đập nước để tìm nhưng không thấy nên hô hoán, nhờ hàng xóm hỗ trợ. Ngay sau đó, hàng xóm của ông đã đăng thông tin tìm kiếm 3 cháu nhỏ lên Facebook để nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm.

Vợ chồng ông Hoàng Văn Cao chưa hết hốt hoảng sau sự việc - Ảnh: T.D.
Vợ chồng ông Hoàng Văn Cao chưa hết hốt hoảng sau sự việc - Ảnh: T.D.

Đến khoảng 23g cùng ngày, có người điện thoại báo cho ông về việc thấy 3 cháu đi trên 2 xe đạp di chuyển trên Quốc lộ 27 hướng từ huyện Cư Kuin về trung tâm TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Do đạp xe gần 50km, các cháu vừa mệt, vừa đói nên được người dân cho ăn và uống sữa. Ngay trong đêm, ông Cao và người thân đã lên Trường đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột) để đón các cháu về.

Sau khi đón các cháu trở về, ông gặng hỏi lý do đạp xe đi thì các cháu trả lời vì nhớ cha nên đi tìm.

Bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội các cháu) cho hay, con trai bà kết hôn năm 2013, sinh được 3 người con, cả gia đình sinh sống tại huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông). Năm 2021, con dâu bà xuống tỉnh Bình Phước làm công nhân hái điều, đến nay không thấy trở về. Gia đình đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không biết hiện giờ mẹ cháu đang ở đâu.

Sau khi được gia đình đưa về, các cháu nhỏ đã tiếp tục đi học - Ảnh: T.D.
Các cháu nhỏ đã tiếp tục đi học - Ảnh: T.D.

Vợ chồng bà đã đón các cháu về Đắk Lắk nuôi dưỡng, cho đi học. Tết Nguyên đán vừa qua, cha các cháu về nhà ăn tết và có cho các cháu qua huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) chơi vài ngày.

Sau tết, cha các cháu đón xe khách cho con về nhà ông bà nội để đi học, còn anh ở lại đi làm. Thời điểm các cháu tự đạp xe đi thăm cha, bà Lực đang đi làm rẫy ở Đắk Nông nên không hay biết. Khi nhận được thông tin, bà hốt hoảng chạy về thì các cháu đã về nhà an toàn.

Bà cho biết, sau khi đưa các cháu về, ông bà đã giải thích cho các cháu, cả 3 đứa trẻ đều biết lỗi và hứa không hành động dại dột như vậy nữa.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI