2 chị em nguy kịch vì uống chai nước lạ nhặt trên ruộng

02/02/2025 - 16:37

PNO - Sau khi uống chai nước màu hồng nhặt ở ruộng, 2 chị em - 9 tuổi và 4 tuổi - rơi vào tình trạng nôn ói, co giật.

Cả 2 chị em lần lượt được chuyển vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu do bị ngộ độc quá nặng - Ảnh: Văn Đức
Cả 2 chị em lần lượt được chuyển vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu do bị ngộ độc quá nặng - Ảnh: Văn Đức

Chiều 2/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 2 bệnh nhi nghi bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Trưa cùng ngày, cháu Phan Văn Khải (4 tuổi) và chị gái là Phan Thanh Huyền (9 tuổi, cùng trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành) được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu trong tình trạng da mặt tái nhợt, nôn, co giật…

Người thân của bệnh nhi cho hay, sáng cùng ngày, cháu Huyền cùng em trai theo mẹ ra đồng thăm ruộng lúa. Trong lúc mẹ đang làm việc, Huyền nhặt được một lọ dung dịch màu hồng. Nghĩ là nước ngọt, 2 chị em cùng nhau bóc uống.

Không lâu sau đó, cậu em trai dần tím tái, lên cơn co giật, còn Huyền cũng bắt đầu nôn ói, run chân tay.

“Em trai uống nhiều hơn nên có biểu hiện nặng hơn, tiên lượng tử vong. Sau khi xử lý ban đầu, chúng tôi đã cho các cháu chuyển lên tuyến trên đều trị. Theo lời kể của cháu bé và biểu hiện thì chúng tôi nghi đây là thuốc diệt chuột chứ không phải thuốc trừ sâu” - một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI