“Chí Phèo” khủng bố hàng xóm, chính quyền làm ngơ?

22/10/2013 - 16:20

PNO - PN - Báo Phụ Nữ vừa nhận phản ánh của bà H.C.P., số 10 Lê Thị Bạch Cát (P.13, Q.11, TP.HCM) về việc gần đây một nhóm người không biết từ đâu đến, chiếm toàn bộ mặt tiền và bên hông nhà bà làm chỗ buôn bán, ăn ngủ, sinh hoạt,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi khi bà phản ứng thì họ chửi bới, đòi đánh và đập phá nhà bà. Nhiều lần bà P. phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết.

 Theo bà P., cách nay khoảng ba năm, bà từ Q.5 đến đây mua nhà. Lúc này, mặt tiền và bên hông nhà bà đều trống trải, sạch sẽ. Tuy nhiên, cách nhà bà khoảng 50m, có một nhóm khoảng chục người không biết từ đâu đến chiếm một phần con hẻm, dựng chòi làm nhà ở, nhưng không thấy chính quyền địa phương can thiệp. Vì nghĩ không phải chuyện của mình nên bà không quan tâm.

Thế nhưng, khi bà vào ở một thời gian thì nhóm người này thường kéo sang tụ tập gần nhà bà. Ban đầu họ chỉ ngồi ăn uống nhưng sau đó mang cả đồ đạc, xoong nồi đến nấu nướng, sinh hoạt. Ban đêm, họ trải chiếu ngủ tại chỗ như nhà của mình. Mỗi lần bà phản ứng thì họ chửi, đòi đập nhà, đánh bà. Thậm chí, có lần họ còn ngang nhiên vào nhà bà lấy một số đồ dùng sinh hoạt. Bức xúc, bà phản ánh đến UBND và Công an P.13, sau đó, chính quyền địa phương có mời bà đến hỏi vụ việc, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

“Chi Pheo” khung bo hang xom,  chinh quyen lam ngo?

Ổ khóa nhà bà P. bị đổ keo, phải nhờ thợ đến cắt ổ khóa

Thấy chính quyền địa phương “nhát tay”, nhóm người này càng làm tới. Theo bà P., thời gian gần đây, họ còn đục tường nhà bà để gắn mái che làm chỗ nấu ăn, buôn bán, nhậu nhẹt gây ồn ào suốt ngày. Thậm chí, một tuần có ít nhất ba, bốn ngày, khu vực nhà bà bị biến thành nơi tụ tập đá gà, đánh bài. Cách nay khoảng hơn một tuần, khi biết bà tiếp tục đến chính quyền địa phương khiếu nại, lập tức họ “khủng bố” bà bằng cách lấy keo dán sắt đổ vào ổ khóa nhà bà. Bà phải gọi thợ đến cắt ổ khóa mới vào nhà được. Tất cả những việc này bà P. tiếp tục phản ánh đến UBND và Công an P.13, Q.11, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều hộ dân tại đây cũng rất bức xúc tình trạng này. Chị H. (ở cách đó khoảng 50m) cho biết: “Họ cứ thấy ai “hiền” là đến lấn chiếm, tụ tập ăn ngủ như nhà của mình, làm mất trật tự cả xóm. Hễ nghe ai có ý định phản ánh là họ dọa đánh”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lại Minh Đức - Phó trưởng Công an P.13, Q.11 thừa nhận, có nhận phản ánh của bà P. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy không có chuyện đá gà, đánh bài gây mất trật tự công cộng. Còn chuyện bà P. cho rằng, những người tụ tập trước nhà bà đã đổ keo vào ổ khóa, phường chưa thể xử lý do không có đủ cơ sở chứng minh cụ thể ai làm. Riêng việc họ tụ tập, lấn chiếm lòng lề đường thuộc trách nhiệm của UBND P.13, công an đã hướng dẫn bà P. liên hệ phường để được giải quyết.

“Chi Pheo” khung bo hang xom,  chinh quyen lam ngo?

Nhóm người vô tư mang đồ đạc đến nấu ăn trước nhà bà P. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Phó Chủ tịch UBND P.13, Q.11, việc những người đến tụ tập xung quanh nhà bà P. là có. Qua xác minh cho thấy những người này ở căn nhà 9B Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11. Đây là căn nhà xây dựng lấn chiếm tồn tại rất lâu (diện tích chỉ khoảng 6m2 - PV), hiện nay phường quản lý không cho cơi nới, mở rộng.

Vừa qua, phường đã mời chủ nhà 9B đến làm việc, đề nghị di dời tất cả đồ đạc để lấn chiếm xung quanh nhà bà P. về nhà của mình, đồng thời chấm dứt việc tụ tập nấu ăn, buôn bán trước nhà bà P. Sau khi phường gọi đến làm việc, những người này đã chấp hành, nhưng sau đó đôi khi họ vẫn tập kết đồ đạc đến để tạm (?!). Do đây là khu vực chợ tự phát nên khó giải quyết dứt điểm. Sắp tới phường sẽ tiếp tục theo dõi để giải quyết.

 Phan Trí - Chí Kiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI