Giấu ma túy trong trường mầm non để bán?

28/02/2016 - 10:02

PNO - Đối tác nhờ bán giúp 14 chai sữa bên trong đựng ma túy, Nga đã nhờ con gái mình là Phượng cất giữ bên trong trường mầm non.

Ngày 27/2, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nga (45 tuổi, ở quận Sơn Trà) tù chung thân; Phạm Thị Bích Phượng (24 tuổi - con gái của bị cáo Nga) 20 năm tù, cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Giau ma tuy trong truong mam non de ban?
Nga và Phượng(con gái bị cáo Nga) tại phiên tòa.

Theo đó, vào sáng 19/10/2014, vừa từ Hà Nội về Đà Nẵng, Nga bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Đà Nẵng bắt giữ cùng 2.500 viên thuốc lắc tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng.

Mặc khác, sau đó công an cũng đã thu giữ thêm 9 gói nylon chứa hơn 167 gam ma túy đá tại khách sạn mà Nga đang thuê tại quận Sơn Trà. Tại nhà bị cáo, cảnh sát thu được nhiều súng điện, roi điện.

Mở rộng điều tra làm rõ, khi đột kích vào vào trường mầm non Sao Sáng ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) do Nga làm chủ, lực lượng chức năng bắt quả tang Phượng (con gái Nga) đang Phượng giấu 1.971 gam ma túy đá trong 14 bình sữa.

Nga cho biết, đã nhiều lần mua ma túy từ Hoàng Quốc Cương (55 tuổi, ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) bán ma túy hồi đầu năm 2014. Theo đó, 14 chai sữa giấu ma túy bên trong là do Thanh (đàn em của Cương) giao đến khách sạn giao nhờ Nga bán giúp khi đang ở trong bệnh viện chữa bệnh. Thấy trường mầm non là nơi an toàn, ít ai để ý nên Nga đã gọi về cho con gái để cất giấu rồi về tiêu thụ.

Được biết, số ma túy trên, Nga vừa sử dụng vừa chia nhỏ bán cho con nghiện nên đã cất giấu ở khách sạn. Hiện, đối tượng Cương đã bỏ trốn.

Thanh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI