Có ba cái camera theo dõi mẹ

08/01/2017 - 16:44

PNO - Không biết đây là lần thứ mấy con làm mẹ giật mình vì những suy nghĩ ngây thơ mà nhạy bén.

Co ba cai camera theo doi me
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con gái nhỏ có một dạo mê vẽ vời. Trò chơi mới nhất là vẽ theo yêu cầu. Thấy mẹ đang ngồi, con “xách” bút và giấy sà xuống bên cạnh hỏi:

- Mẹ muốn vẽ gì? Con vẽ cho. - Hỏi rồi bé tự trả lời luôn: “Vẽ gia đình nhé?”.

- Ừ, rồi! Con vẽ gia đình đi.

- Mẹ muốn con vẽ mẹ đẹp hay xấu?

- Ðẹp, tất nhiên.

- Mẹ muốn vẽ ba đẹp hay xấu?

- Ðẹp luôn!

- Còn anh, chị, và con, mẹ muốn con vẽ thế nào, đẹp hay xấu?

- Rất đẹp, tất nhiên rồi, các con phải đẹp chứ.

Bé hí hoáy một lúc, rồi hỏi thêm:

- Còn chị Yên thì sao mẹ? - Yên là cô bé giúp việc trong gia đình tôi. Tôi trả lời:

- Chị Yên đẹp luôn đi con.

Bé phản đối:

- Thôi con vẽ chị Yên xấu nhé.

- Ủa sao vậy, mẹ thấy chị Yên cũng đẹp mà? - Tôi ngạc nhiên.

- Không, chị Yên xấu đi, vì nếu chị Yên đẹp thì mẹ đã không gọi chị Yên là “con Yên”.

- Ờ, mai mốt mẹ không gọi chị Yên như vậy nữa, con vẽ chị Yên đẹp nhé!

- Không, con vẫn vẽ chị Yên xấu, vì hôm qua chị Yên la anh Bo um sùm…

- La um sùm là người xấu hả con. Chắc là anh Bo cũng có lỗi gì chị Yên mới la chứ?

- Mẹ hay dạy: nói nhẹ nhàng là được mà mẹ… Chị Yên chỉ cần nói nhẹ nhàng là anh Bo hiểu mà.

Không biết đây là lần thứ mấy con làm mẹ giật mình vì những suy nghĩ ngây thơ mà nhạy bén. Có những lúc không hài lòng, mẹ đã phàn nàn: “Cái con Yên này làm việc kỳ cục” và con lập tức học ngay cách bày tỏ thái độ. Con học ngay như thế nào là tốt như thế nào là xấu.

Con cũng đã lập tức dạy cho mẹ bài học cần nói nhẹ nhàng ngay cả khi ai đó làm mình không hài lòng. Hôm nay con đã dạy mẹ biết giật mình cẩn trọng trong cách ăn nói và hành xử vì không chỉ có một mà luôn luôn có đến ba cái camera đang theo dõi mẹ mỗi ngày.

B.Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI