Thầy cúng sát hại thiếu nữ, giấu xác trong vườn từng đánh chửi bố mẹ?

04/09/2015 - 15:15

PNO - Ông Vũ Kim Giang (43 tuổi, gần nhà đối tượng Sỹ) chia sẻ: “Sỹ từng đánh chửi bố mẹ và vợ con, không có nghề nghiệp ổn định".

Sáng 4/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Sỹ (SN 1987, trú tại tổ dân phố 5, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.H. (SN 1995, trú tại phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trước thời điểm xảy ra vụ án, Sỹ từng làm nghề thầy cúng và có vay tiền của chị H., đến nay vẫn còn nợ mấy chục triệu đồng.

Sỹ là thành phần nghiện lô đề

Về lại hiện trường, nơi xảy ra vụ án, nhiều người tại tổ 5 phường Cổ Nhuế 2 (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tỏ ra rất sợ hãi và bức xúc trước hành động dã man của đối tượng Sỹ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Kim Giang (43 tuổi, hàng xóm đối tượng Sỹ) chia sẻ: “Sỹ từng đánh chửi bố mẹ và vợ con. Không có nghề nghiệp ổn định, Sỹ ghi lô đề ở quán nước và đi làm việc giúp thầy cúng ở gần đây”.

Thay cung sat hai thieu nu, giau xac trong vuon tung danh chui bo me?
Nơi phát hiện thấy xác nạn nhân.

Cũng mang tâm trạng sợ hãi khi nói về Sỹ, nhiều người dân ở đây cho biết, Sỹ nổi tiếng ở làng là người ham lô đề cờ bạc, nợ nần. Mọi người biết Sỹ là thầy cúng nhưng chưa ai dám nhờ đến. Ngoài việc ghi lô đề ở quán nước, Sỹ còn bán đồ mã ở chợ Đình.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Đăng Hòa, tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Cổ Nhuế 2 cho biết, đối tượng Lê Tiến Sỹ đã có vợ và 2 con nhưng đã ly dị mấy năm nay. Hiện Sỹ đang ở cùng với bố mẹ và không nuôi người con nào.

Theo ông Hòa, Sỹ là người con út trong gia đình có 6 anh chị em. “Sỹ là người có ăn học nhất trong số anh chị em. Sau khi học xong lớp 12, Sỹ còn theo học Cao đẳng. Trước đó, Sỹ chưa có tiền án, tiền sự nào”, ông Hòa nói.

“Tôi như đứt từng khúc ruột khi nhìn thấy xác cháu”

Theo lời khai ban đầu, Sỹ cho biết đã sát hại chị H và vứt xác xuống sông Cống Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Lực lượng công an và gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau 4 ngày mất tích, xác cô gái trẻ Đ.T.H. đã được tìm thấy ngoài vườn nhà đối tượng Lê Tiến Sỹ khi đang bị phân hủy mạnh.

Suốt từ hôm xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân đau xót trước cảnh con cháu mình bị chết thảm.

“4 ngày đi tìm kiếm cháu, mắt ai cũng thâm quầng. Nghe tin ở đâu có dấu hiệu khả nghi, cả nhà lại lao đi tìm. Không ai dám ngủ nghỉ một giây phút nào. Đến khi nhìn thấy cháu, tôi và anh tôi như đứt từng khúc ruột…”, một người cô của nạn nhân đau đớn chia sẻ lại.

Thay cung sat hai thieu nu, giau xac trong vuon tung danh chui bo me?
13h ngày 4/9, gia đình đã tổ chức lễ tang cho nạn nhân tại viện 198

Cũng theo người cô này, H. là một người con gái ngoan, hiền lành và rất thương người. Trước đó, H. là một vận động viên nhảy cao nhưng mới đây bị chấn thương và đang được đi điều trị.

“Trong thời gian tới, H. nó muốn được đi học dược để về mở hiệu thuốc bán gần nhà. Nhưng cháu tôi chưa kịp thực hiện dự định thì lại xảy ra chuyện như thế này…”.

Nói về mối quan hệ giữa H. và Sỹ, cô của nạn nhân cho hay, H. có chơi với một người bạn là cháu của Sỹ. Trong thời gian tiếp xúc với Sỹ, H. gọi Sỹ là cậu (theo cách gọi của người bạn H.). Ngoài ra không có chuyện tình cảm gì giữa hai người. Đặc biệt, như thông tin gia đình cho biết, H. đang đứng bảo lãnh vay hộ Sỹ khoảng 160 triệu đồng.

“Gia đình mong cơ quan công an vào cuộc xử đúng người đúng tội để cháu tôi được yên nghỉ”, người cô rưng nước mắt bày tỏ.

Trong sáng ngày 4/9, CSĐT đã đưa Sỹ trở lại hiện trường vụ án để củng cố bằng chứng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Kháng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI