Trước tòa, thanh niên ngáo đá vẫn xưng mình là… bộ trưởng

08/07/2015 - 08:35

PNO - PN - Ngoài việc tự xưng mình là bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam, thanh niên nghiện ma túy còn đeo bảng tên “của cán bộ cấp cao tặng”.

edf40wrjww2tblPage:Content
Truoc toa, thanh nien ngao da van xung minh la… bo truong

Chiều 7/7, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phúc thẩm, bác khiếu nại, tuyên y án sơ thẩm, buộc Dương Tất Nguyện (ảnh, 26 tuổi, ngụ phường 8, TP.Sóc Trăng) đi cai nghiện ma túy 24 tháng.

Theo hồ sơ, gia đình Nguyện đã từng phải nhờ đến cảnh sát địa phương hỗ trợ đưa đi cai nghiện, khi phát hiện y có biểu hiện ngáo đá.

Cảnh sát đã 3 lần thử nước tiểu của Nguyện, đều cho kết quả dương tính với chất ma tuy.

Đầu tháng 4 vừa qua, TAND TP.Sóc Trăng buộc Nguyện đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng vì sử dụng ma túy.

Sau khi vào trại cai nghiện, thanh niên này nhắn tin cho một cô bạn gái, tự xưng mình là “bộ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam”. Đến ngày 5/6, Nguyện khiếu nại quyết định của cấp sơ thẩm.

Trong phiên tòa chiều 7/7, Nguyện vẫn cho rằng mình không nghiện ma túy. Khi được tòa hỏi về tin nhắn tự xưng bộ trưởng, Nguyện thừa nhận mình nhắn và khẳng định điều đó là đúng với thực tế.

Ngoài ra, đương sự này còn đeo bảng tên vào cổ, nói rằng đây là vật kỷ niệm của một cán bộ cấp cao tặng, khiến những người có mặt phải bật cười.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI