Học làm nông dân

24/07/2013 - 17:17

PNO - PN - Mùa hè này, cu Bi được về nhà ngoại. Cả nhà mình được bà chiêu đãi món bánh xèo với thịt ếch. Lần đầu tiên cu Bi được ăn món này, cứ xuýt xoa mãi. Cậu Út rủ Bi ra vườn hái rau, cu cậu mang dép mà chân vẫn nhón nhón, vừa...

Hoc lam nong dan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày nào mẹ cũng điện về quê mấy lượt, lo con buồn, không có gì chơi. Mấy bữa đầu, bà ngoại kể “nó buồn xo hà, chúi đầu chơi game hoài”. Mấy bữa sau thì “Bi đang tập bơi với cậu Út, Bi ra đồng câu cá, đang trèo hái ổi ngoài vườn…”. Mẹ vừa mừng vừa lo. Cuối tuần, ba mẹ liền về thăm con. Bà ngoại nói Bi đang tát đìa sau vườn. Ba mẹ nhắm hướng trẻ con lao xao chạy tới. Gần chục đứa trẻ đang lui cui hò hét bắt cá. Nhìn mãi, mẹ mới nhận ra con. Bi mặc quần xệ rốn, ngang bụng cột sợi dây chuối đeo tòn ten chiếc giỏ tre. Thấy ba mẹ, Bi mừng quýnh, giơ con cá lên khoe: “Ba mẹ, con bắt được con cá bự tổ chảng nè”. Mới vài bữa mà trông con chẳng khác mấy đứa trẻ trong xóm, da đen nhẻm, tóc cháy nắng, cái vẻ rụt rè nhút nhát bay đâu mất…

Con thao thao kể: “Con biết câu cá rồi đó mẹ. Cậu Út dạy câu cá lòng tong phải câu mồi trùn, cá rô thì câu mồi tép hoặc kiến cánh, cá ăn nhạy lắm”. Ba mẹ bật cười vì mớ kiến thức mới thâu lượm của con. Ba xoa mái tóc dày cộm, khét nắng của con, bảo: "Trông con giống nông dân thứ thiệt rồi đó”. Con nói mai con không về với ba mẹ đâu, cậu Út mới dạy con gieo hạt bắp, nó lên được gang tay rồi. Con còn phải xem bắp trổ cờ, ra trái nữa. Mai mẹ nhớ gọi con dậy sớm, con còn phải phụ cậu Út cắt lá chuối khô để ủ lùm dụ lươn, cá chui vô ở…

Nhìn con cười tươi rói, ba mẹ mừng vì con đã có một mùa hè thật vui và ý nghĩa.

 HUY LINH

Bài cộng tác xin gửi về địa chỉ: muahecuacon@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI